Biết nói sao về chuyện của mình nhỉ? Vì có thể lắm em là người trong cuộc đó nhưng cũng chưa hiểu rõ mọi chuyện đúng không A?


Chỉ biết, giờ đây em buồn lắm.


VC mình bằng tuổi, yêu nhau rồi cưới nhau cũng đầy khó khăn, khi hai đứa dắt nhau về nhà xin cưới, mình nghĩ rằng có lẽ không lúc nào khổ như lúc này, và nếu vượt qua được giai đoạn sóng gó này, mình sẽ hp lắm.


Bây giờ sau 2 năm ngày cưới, ngồi đây mà cái cảm giác của ngày đầu tiên theo A về nhà vẫn đeo bám mình. Hạnh phúc, hồi hộp, vui, buồn, lo lắng...


Sau hơn 1 tháng trời dài đằng đẵng, sau cùng một đám cưới với đầy đủ sự chúc phúc của gd 2 bên, bạn bè... đã diễn ra mỹ mãn. Chỉ có một thứ mà mình không thể làm cho ngày mình cưới nhau đó là hai VC ko chụp hình cưới cùng nhau được.


Là con gái, mình cũng ao ước có được 1 đám cưới trọn vẹn như bao người, nên khi cưới nhau xong, mình buồn vì không trọn vẹn, mình lo sợ vì sự không trọn vẹn có thể khiến hp mình phai đi. Mình ngốc thật đúng không?


..............


Những ngày tháng hp diễn ra, hp đến nỗi mọi người ai cũng phải ganh tị, chồng mình không đẹp, nhưng A rất giỏi, đã rất thương mình và con. Khi mình sanh đứa con đầu lòng, một tay A chăm sóc.


Còn nhớ, hôm vô phòng sanh, A vẫn theo mình đến phút cuối. Khi sanh xong mọi người kể lại rằng A đã leo lên hành lang để nhìn mình sanh, vì mính hét to quá.:Laughing:


Rồi ngày xuất viện, mình A dọn dẹp tất cả để chuẩn bị đón mẹ con mình về.


Tháng đầu, con khóc nhiều đêm nào A cũng thức cùng mình.


A bưng cho mình từng ly sữa, đút cho mình từng miếng cơm, mang cho mình từng chiếc vớ, A còn bế mình xuống cầu thang mỗi ngày để mình đỡ buồn khi phải nằm cữ.


....


Làm sao có thể dùng giấy bút và lời nói hay ngôn ngữ nào để diễn tả hạnh phúc mà mình đã từng có được chứ.


....


Nhưng rồi... chỉ cách đây 3 tháng, A thay đổi hoàn toàn. A xa lạ, lạnh nhạt, bạn bè ai cũng nói cùng mình rằng A ngoại tình. Mình cũng linh tính thế nhưng ko dám tin vào cái linh cảm của mình.


Cho đến một ngày, mình biết được, người A đang quen không ai khác mà là chính người bạn gái cũ của A ngày xưa.