Nói ra thì các mẹ không thể tin nổi, vì nếu e mà không yêu và sống với gia đình chồng sắp cưới của e bg thì chắc e cũng không bg nghĩ ngừoi đàn bà được nhiều người biết đến lại trơ trẽn thủ đoạn đến mức như thế. Đến bố chồng sắp cứoi của e 75 tuổi rồi còn phải bảo đó là con đàn bà chỉ tham tiền và dã man.


E và ngưởi yêu e yêu nhau và sống với nhau đc 6 tháng rồi, bọn e dự định sẽ tổ chức cưới vào tháng tới. Trứoc khi đến với nhau anh nhà em đã yêu ng đan bà đó vài năm, hiện làm chủ 1 salon spa nổi tiếng ở Hà Nội, cũng tạm được gọi là nữ doanh nhân thủ đô. E chẳng biết quá khứ họ yêu nhau thế nào nhưng khi đến với e thì anh nhà e đang khát khao tìm cho mình một cuộc sống gia đình thật sự, anh nhà e cũng lớn tuổi mà lại chưa có con, là người tôt tính và đạo đức. Khi e đến với anh nhà e thì anh nhà e nói rõ hêt khó khăn đang vướng mắc trong đó có cả khó khăn để giải quyết dứt điểm với con đàn bà đó và e đồng ý song hành cùng vượt qua. Vì gia đình và anh nhà e là người có trách nhiệm nên đã chấp nhận hi sinh mọi thứ về vật chất để trả hết nợ cho em trai đã chung vốn làm ăn với con đàn bà kia, mà 1 đồng vốn 3 đồng lãi, mang tiếng là làm ăn chung với e ngươi yêu khi thua lỗ phải nợ nhưng lãi vẫn lấy đầy đủ. Lúc đến với nhau bọn e khó khăn đủ đừong nhưng cả hai đồng lòng cùng gia đình vựot qua hết và vẫn đón 1 cái tết đầm ấm. E cũng không còn trẻ nên khi gặp đc nhà e cũng muốn toàn tâm toàn ý đế sống 1 cuộc sống trọn ven. Cả gia đình anh đều quý mến em và anh cũng thương yêu và chiều e lắm. Cuộc sống vốn vẫn khó khăn nhưng bọn e cũng là người có học và địa vị nên sau khi trả nợ xong bọn e cũng sớm ổn định lại cuộc sống và bọn e đã sống 1 cuộc sống gia đỉnh ổn định với bố mẹ chồng, e thật sự thấy hạnh phúc và hài lòng và không ngại cố gắng để sao chăm sóc cho chồng và gia đình 2 bên vui vẻ đầm ấm. THế mà con đàn bà đó vẫn không buông tha anh nhà e, chắc là khi mất đi thì thấy tiếc nuối quá vì con cá mất bao giờ chẳng là con cá to. thế là nó lại nhảy vào quấy phá, từ công việc đến gia đình và nó nói thẳng mục đích của nó là muốn anh nhà e phải quay về với nó, nó níu keo bằng mọi thủ đoạn. 1 con đàn bà nạ dòng, có 2 đứa con với 2 thằng chồng. Chồng e là người thận trọng trong công việc và không muốn để ảnh hưởng nên vẫn cư xử rất đúng mực và đã nói rõ ràng là không thể quay lại nữa, cả gia đinh nhà chồng e quyết liệt phản đối và phẫn nỗ bức xúc với những hành vi đó, nhưng vì mg cũng đều đàng hoàng nên muốn mọi chuyện kết thúc trong yên bình. Con đàn bà đó thuê thám tử theo dõi cuộc sống của bọn e, tìm hiểu về em, nhưng e cũng chẳng lo vì nói thật con gái phố cổ rất bản lĩnh và biết điều. E nghĩ là 1 người đàn bà có tự trọng không nên níu kéo và làm ảnh hưởng hạnh phúc đến cuộc sống của người đàn ông đã k còn yêu mình, và k đựoc bố mẹ anh chị e gia đình nhà người ta quý trọng, có thể nó nhiều tiền và có thể dùng tiền mua nhiều thứ nhưng nó k thể mua đc hạnh phúc trọn ven, mà nếu nhiều tiền thì khi nhìn thấy gia đình người yêu khó khăn phải giúp đỡ chứ không thể cố dồn để đẩy gia đình người ta đến mức không còn gì để đưa tiền trả cho nó. Cả gia đình nhà chồng e phẫn nộ nhưng vì mục đích cuối cùng là thà mất hết để làm lại miễn sao chồng e chấm dửt và không còn dính líu đến nó và mọi người đểu khẳng định rằng nó chẳng yêu gì anh nhà e chỉ lợi dụng và dựa vào anh nhà e để làm ăn thôi. Bọn e đã chuẩn bi cho 1 đám cưới nhưng e nghĩ con đàn bà đó sẽ lại dùng nhiều thủ đoạn để trọc phá, đặc biệt là gần đây trong công việc anh nhà e bị nhiều đơn thư kiện nặc danh, rồi nó lại lấy cớ đấy để đòi gặp anh nhà e. E thấy tởm lởm loại đàn bà như thế quá, nhờ các mẹ cho e lời khuyên để có cách cư xử cho phù hợp và để bảo vệ hạnh phúc của gia đình e. E có nên điện thoại cho nó nói cho rõ ràng không? Nhưng liệu nó có đang hoàng để nói chuyện thẳng thắn với e không? Các bố các mẹ cho e lời khuyên nhé..Em cám ơn nhiều