Nên cư xử thế nào khi chồng coi việc mang theo BCS trong ví là bình thường
Chào các mẹ, Mình có chuyện này mong các mẹ tư vấn dùm.
Mình năm nay 29 tuổi, lấy chồng dc 3 năm và cũng đã có 2 cô công chúa, bé lớn 23 tháng còn bé nhỏ cũng mới 4 tháng.
Chồng mình là người khá điển trai, công việc cũng kiếm được nhiều tiền, anh biết quan tâm vợ con. Vì tính chất công việc nên thường xuyên đi nhậu cùng khách hàng, kể cả đi quán bar nữa.
Hôm qua mình vô tình lục cặp đi làm của chồng để tìm cây viết thì phát hiện bao cao su trong đó. Mình buồn lắm, Do nóng trong lòng, thay vì để đó rồi theo dõi tiếp thì mình lấy ra khóc bù lu bù loa rồi hỏi có phải chồng ngoại tình không?
Anh ấy bình thản còn nạn mình," có việc đó mà em làm to chuyện lên, điều đó cũng bình thường thôi, hôm trước anh mua BCS cho 2 Vchong nên tiện mua thêm 3 cái khác nữa, 2 cái anh đang bỏ trong ví kìa, em không thấy người ta quảng cáo chồng đi làm xa vợ lấy BCS kèm theo hành lý cho chồng ah. Thậm chí ở bàn lể tân của khách sạn người ta còn phát miễn phí nữa là, Bản thân mình thì không muốn nhưng đôi khi vì ngoại cảnh phòng những lúc bất đắc dĩ, mình uống say chẳng hạn".
Bây giờ em không biết phải cư xử thế nào, nếu bỏ qua thì vô tình đồng ý cho chồng tự do sử dụng mà thực sự nếu biết chồng có quan hệ ngoài luồng chắc mình khó tha thứ lắm, Còn li di thì rất khó, em ko thể để con em ko cha, tội lắm, Em đang rất rối bời. Các mẹ nào đọc qua tâm sự này thi cho mình lời khuyên với.