Em đang có chuyện này khó nghĩ quá các mẹ ạh, em đang có bầu được 8 tháng dự sinh là trước tết mấy hôm. Em thì xác định là e sẽ sinh ở HN cho an toàn rồi sau đó mới về quê, nhưng vấn đề là ở chỗ về quê thì ít nhất cũng phải ở nhà 2 tuần mà chồng em chỉ nghỉ tết cùng lắm đc 1 tuần thôi, việc tắm giặt cho con thì chắc nhờ bà nội nhưng bà đã tuyên bố là trời rét mướt bà không giặt giũ được, mà lúc đó sợ em còn yếu không làm được thì lại bị mắng ( em vốn dĩ bị mang tiếng chậm chạp và vụng về từ trước khi về nhà ch). Bà bảo mua máy giặt nhưng bà lại kêu không có tiền ( ý của bà là vc em mua máy giặt để mẹ con em về dùng) nhưng thiết nghĩ mua xong dùng chả bao lâu, ông bà ở quê thì tiếc tiền điện ( các đồ hiện đại như: tủ lạnh, máy nước nóng lạnh: mua về toàn để mốc lên thôi). Bọn em thì kinh tế cũng không phải khá giả gì, hơn nữa nhà trên này cũng chưa có máy giặt nên e chỉ có đk để mua 1 cái máy giặt trên này dùng. Giờ em băn khoăn quá, bà đã nói rõ như vậy rồi mà mình cứ chai mặt k mua thì cũng khó, mà về ở như vậy thì em không biết sẽ ntn khi ch em đi làm, mà chả lẽ cho cháu về chơi với ob mấy ngày rồi lên ( vả lại em chỉ sợ thời tiết lạnh đường xá xa xôi đi lại nhiều thì con em bé quá nó k chịu được). Ch em thì lại thuộc dạng vô tâm, lúc thích lên thì nói hay lắm mà làm thì chả mấy đã vậy lại còn hay sĩ diện và tự ái cao nên e cũng không nói được, các mẹ cho em lời khuyên với ạh, thực ra nếu đk kinh tế bọn em ổn ổn thì em cũng cố mua 1 cái rẻ rẻ ở nhà, ob dùng thì dùng mà k dùng thì để ob làm đẹp nhà cửa cũng được.