(Webtretho) Chẳng cần phải nhiều lời về sức hút của môn thể thao vua này, chỉ cần thấy vẻ mặt rạo rực, háo hức hơn cả... gặp người yêu của các mày râu thì chúng ta cũng đủ hiểu. Và cũng vì sức hút ấy mà trong mùa bóng lăn có không ít các bạn gái, các bà vợ bị bỏ rơi, không ít các anh chàng phải khốn đốn giảng hòa với người yêu, còn mấy ông chồng phải khó khăn lắm để làm lành với vợ.


Tình yêu thể thao đôi khi thiêng liêng và khó cưỡng lắm, không chỉ với nam nhi mà thậm chí có cả những bóng hồng cũng... quên mất việc chăm chồng con để theo dõi sát sao các trận đấu. Mùa Euro đang diễn ra cùng với "hội hè miên man", tại sao chúng ta không tìm cách "kết nối" hai cá thể - mà một trong hai vốn không đam mê thể thao - để xích lại gần và cùng hòa theo niềm vui sân cỏ?



Chàng "mê" bóng đá hơn cả vợ (Ảnh: Inmagine)


Với Adam


Có một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết phụ nữ không thích bóng đá. Với họ, mỗi mùa giải diễn ra đồng nghĩa với việc họ bị tra tấn bởi tiếng hò hét, lo lắng giữ chồng không lợi dụng đi khuya làm bậy, tìm cách gìn giữ tài sản để không để bị "kèo trên - kèo dưới"; đang yêu nhau thì lại nhiều khả năng bị bỏ rơi khi chàng chẳng còn nhớ đến sinh nhật nàng, quên đưa nàng đi ăn ốc hay chẳng buồn nhắn tin chúc ngủ ngon chỉ vì trọng tài cho quả phạt đền oan uổng.


Nói chung, ngoài việc không hiểu nhiều về luật chơi để mà thích thú gì với quả bóng tròn, phụ nữ còn cảm thấy bị ra rìa và không còn được quan tâm chăm sóc nữa. Các Adam đừng vì quá đam mê thể thao mà quên mất mình còn có chuyện đáng lo khác, nếu không biết làm cho nàng thấu hiểu thì hãy coi chừng việc "cơm không lành, canh không ngọt" khi hết mùa đấu.


"Đá bóng chẳng có gì là hay ho cả" Đừng vội lôi cái tôi ra với mấy nàng; nếu bạn đi so bì Giải Ngoại Hạng Anh với Giờ Phim Hàn Quốc thì đó chắc chắn là một sai lầm lớn đấy. Hãy giải quyết bằng việc cười trừ và hỏi xem "Thế em biết làm sao anh lại yêu cái điều 'chẳng có gì hay ho' ấy không?", rồi từ từ giải thích cho nàng về luật chơi, hay những điều thú vị chỉ có ở trong bóng đá bằng giọng điệu hào hứng, hài hước. Không cần phải quá chính xác và tỉ mỉ, qua thái độ và những gì chia sẻ từ bạn, nàng sẽ cảm thấy được quan tâm và bạn rõ ràng muốn nàng là "đồng đội" trong những trận đấu sắp tới.


"Em không biết đội nào để cổ vũ cả" Hãy giới thiệu ngay với nàng đội tuyển yêu thích nhất của bạn cùng với một vài vắn tắt về tiểu sử, hoặc không hãy chỉ cho nàng thấy những chàng cầu thủ đẹp trai, mạnh mẽ và để nàng thỏa sức ngắm nhìn rồi cổ vũ sau cũng được. Các chàng chớ có ghen tuông, dù sao chịu thiệt một chút về khoản "nhìn ngắm" mà được thoải mái và xem đá bóng trong yên bình thì còn gì bằng?



Hãy để nàng thấy bóng đá không hề khó hiểu và nhàm chán (Ảnh: Inmagine)


"Anh chỉ biết có bóng đá mà không ngó ngàng gì đến em hết!" Đừng để nàng ôm cục tức đó qua vài ngày rồi mới xin lỗi đấy nhé! Đừng để vợ "phẫn uất" quá ôm áo quần về nhà ngoại xả giận trong suốt mùa giải, thì sau niềm vui chiến thắng của đội bóng mình yêu thích đêm qua, sáng ra các ông sẽ phải hớt hải áo quần, ăn uống lôi thôi. Chẳng mấy chốc, bóng ngừng lăn thì các ông cũng "chùng" sắc. Có nhiều tình yêu trẻ tan vỡ chỉ vì chàng hoặc nàng quên luôn người yêu suốt mùa đá. Vậy nên ngoài việc trông đợi sự cảm thông của đối phương, bạn cũng đừng quá vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của họ. Hãy rủ nàng ra quán xá nhập hội cùng đám bạn, hoặc mời vợ tham gia "đá" cùng mình, biết đâu giữa hiệp sẽ có trò vui.


Với Eva


Các nàng nên vui vẻ vì chàng chỉ mê thể thao, chứ không mê bài bạc hay "hoa độc". Người ta nói "Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác", vì thế bạn đừng quá gắt gỏng, than phiền nhiều với chồng về chuyện này, nếu không chàng ta sẽ tìm nơi nào tận hưởng trận đấu một cách thoải mái nhất mà... người ở bên lại không phải là bạn đấy.


Nâng tầm của vợ trong mắt chồng bằng bóng đá. Đàn ông họ thường cho rằng bóng đá là môn thể thao độc quyền của phái mạnh. Bạn có thể đập tan suy nghĩ ấy bằng chính kiến thức của mình về môn thể thao này. Hãy tìm hiểu cơ bản về luật chơi cũng như những đội tuyển trong giải, biết đâu vô tình bạn sẽ trở thành fan ruột của một đội "những chàng đẹp trai" nào đó. Đây cũng là cách giữ chồng khéo, vì chẳng ma nào lại dại mà tốn tiền ra ngoài xem đá bóng trong khi ở nhà mình vừa êm ấm, lại vừa có vợ thảo đàm đạo chuyện sân cỏ cùng.



Đừng cằn nhằn chồng vì chuyện "bóng banh" (Ảnh: Inmagine)


Tranh thủ mùa bóng lăn, làm mới chuyện vợ chồng. Với những trận đấu giữa đêm, bạn hãy chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, bia và vài trò "cá độ" nho nhỏ. Ở giữa hiệp hoặc hết trận, hai bạn có thể sẽ có một "trận đấu" nóng bỏng của riêng mình; hãy biết cách kết hợp thời điểm và những cách khác nhau để vợ chồng bạn có trải nghiệm mới và thú vị hơn, không đơn thuần chỉ là "trả bài" trước khi ngủ.


Vợ cả đời, bóng chỉ là tạm thời. Môn thể thao vua chỉ sôi động khi đến mùa giải, và những mùa giải lớn chỉ diễn ra ở thời điểm nhất định trong năm. Chàng đã luôn ở bên cạnh bạn thì một chút xao nhãng vì trận đấu hấp dẫn bạn cũng nên thông cảm mà bỏ qua. Hãy nghĩ rằng "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", và bạn chính là "đẳng cấp" của chàng, khi mùa bóng lăn qua, phong độ hết thì chàng sẽ sớm trở về nếp sống xưa với bạn ngay thôi.



Cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc thú vị của bóng đá, vợ chồng bạn sẽ có những trải nghiệm mới hơn (Ảnh: Inmagine)


Các nàng hãy tạo điều kiện cho chồng được thoải mái sống với đam mê thể thao của mình bằng những bữa ăn nhẹ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trận chiến cùng chồng. Còn các chàng cũng nên lưu tâm hơn tới vợ mình trong "thời điểm nhạy cảm" này. "Thuận vợ thuận chồng" thế thì chẳng còn sợ gì mỗi khi mấy mùa giải tới, có khi cả nhà lại cùng hồi hộp thức xem bóng như canh bánh chưng ấy chứ! :>