Vì tâm trạng em đang chán nản nên muốn lên đây trút tâm sự thôi chứ ko có ý trách móc gì cả.


Em là con gái thành phố, gia đình ko giàu có gì nhưng cũng thuộc loại có của ăn của để, thế mà ko hiểu duyên số làm sao em lại yêu rồi lấy chồng ở tận tít trên tây nguyên rồi theo chồng lên định cư ở đấy.


Nhà chồng em nghèo lắm, đến cái giếng còn ko có máy bơm phải tự xách tay, ko có nhà vệ sinh hay nhà tắm gì, chỉ đóng tạm cái bạt lên để dùng. Ba chồng thì xưa giờ ko làm gì chỉ suốt ngày nhậu nhẹt, ko đánh đập chửi rủa vợ con nhưng cũng ko lo lắng j việc nhà, mẹ chồng thì hiền lành đến 60t còn phải đi làm thuê.


Chồng có 2 đứa em, 1 trai 1 gái. Em trai thì đi làm, em gái thì lấy chồng có 1 đứa con trai


Em làm kế toán lương chỉ đc 4tr. Chồng thì đi làm công trình nhà cửa


Em tự nhủ thôi thì nhà chồng nghèo nhưng tình cảm, 2 vk ck ráng làm dành dụm mua mảnh đất ở riêng rồi từ từ làm nên


Rồi đùng 1 cái, em trai chồng 1 lần nhậu say bị bạn rủ rê đi chặn xe xin tiền, thế là bị đi tù gần 4 năm. Em gái chồng thì chồng nó đi ngoại tình nó bỏ chồng dắt con về nhà mẹ để ở


Vậy là bây giờ mỗi tháng chồng em phải tay xách nách mang đi thăm em 2 lần. Còn em gái với cháu thì phải nuôi từ a-z vì cháu hay ốm vặt mà em gái thì ko đi làm.


Mẹ chồng đi làm chỉ đủ mua đồ ăn cho 2 ông bà sống chứ ko dư đc đồng nào. Mọi gánh nặng đổ hết lên 2 vợ chồng em. Từ đầu năm đến giờ chồng em đi làm quần quật ngày đêm mà ko dư đc đồng nào còn bị thâm tiền công thợ.


Cháu chồng còn nhỏ nên phải ăn uống đầy đủ, bánh sữa đủ cả, còn đồ chơi cứ phải gọi là thả phanh, rồi cũng hay ốm vặt phải đi khám luôn, nhà chồng nó ko đoái hoài j, chỉ thi thoảng mang lên cho hộp bánh lốc sữa


Chồng em thì ko tiếc j với em ck, cháu ck cả. Ko để 2 mẹ con nó thiếu gì. Em thì lúc đầu cũng thấy thương, nhưng càng lúc càng thấy nặng nề.


Nếu cứ tình trạng này kéo dài em cũng stress mất


Em định sang năm có đủ tiền mua mảnh đất rồi có con, mà giờ cứ mỗi lần ck làm xong ctrinh cứ bảo là: hết tiền rồi em ạ, cảm giác đó khổ sở lắm ạ.


Em thì buồn trong lòng chứ ko nói nặng nhẹ gì nhà ck cả, nhưng thực sự là 2 vk ck lấy nhau nhà ck ko cho đc đồng nào, mọi thứ đều phải tự lập hết


Em với ck cũng sấp xỉ 30 rồi, còn 2 năm nữa em trai ck mới ra tù, còn em gái với cháu nhỏ ko bik kéo dài tình trạng này đến khi nào