Năm hết tết đến: biết làm sao để cân bằng giữa bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đây
Chỉ hơn tháng nữa tết đến rồi, năm nay là năm đầu tiên ăn tết nhà Chồng, nhưng mà cứ nghĩ ngày 30 tết và mồng 1 tết ăn nhà nào, là đau đầu quá các bố mẹ ơi !Em vừa là con gái vừa là con trai trong gia đình (có 2 chị em gái), bố mẹ em và cả bà ngoại em cả đời lo lắng, chăm sóc cho em đến tận hôm nay vẫn chưa hết lo. hị hị có ai như em kô.Em lại còn lấy chồng (nhà chồng có anh trai và chị gái, nhưng anh trai ở nước ngoài, chị gái đã lấy chồng), năm nay là năm đầu về nhà chồng làm dâu.Năm hết tết đến, hai vợ chồng em được một mẻ cãi nhau hơi bị to vì cái vụ bữa cơm tất niên 30 tết ăn ở đâu, đón giao thừa ở đâu, bữa cơm đầu năm ăn ở đâu.Hu hu, mình thì săm se về nhà mình bữa cơm tất niên còn đâu ở nhà chồng tất, hắn(chồng iem ạ) thì thích ăn ở nhà ổng tất cả các ngày cơ ạ (quân ích kỷ, ức gần chết).Huhu em thấy em thật là đứa bất hiếu với bố mẹ em ạ. huhu bất hiếu quá, bất hiếu quá. Bố mẹ ơi !!Có ai ở như hoàn cảnh của em vào chia sẻ cho bõ tức và có kế sách nào cho em với !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khổ...
Bi h toàn được nghỉ có vài ngày.
Nhà bf nhà e thì mùng 1 bao h cũng về quê nội vì bố...
:mad:... Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ ngày tết qua đi
Xin cho tôi xin...
Năm nay thì định mùng 2 về ngoại (300 km).
Đừng...