Mình đang rất buồn các mẹ ạ, mình ở nhà chồng được 2 năm rùi, có một con gái 1 tuổi, trong quá trình sống với nhà chồng cũng có lúc mâu thuẫn xảy ra vì cách nuôi dạy con cái nhưng vì phận làm con mình đều nhịn được. Gần đây mình rất mệt mỏi vì chuyện gia đình mình, em chồng thì nghịch ngợm, ai nói cũng ko nghe, mà bố mẹ chồng lại rất cưng chiều, cái gì cũng làm theo ý của em chồng mình, giờ em chồng mình chuẩn bị lấy vợ nên vợ chồng mình muốn ra ở riêng vì dù sao vợ chồng mình cũng có công ăn việc làm rùi, còn vợ chồng em chú thì chưa có việc làm gì cả nhưng bố mẹ chồng phản đối và nói mình là ích kỷ, con dâu mới chưa vào mà đã đòi ra ngoài ở riêng. Mình đã giải thích với bố mẹ chồng rồi nhưng ko ai hiểu cho mình. Các mẹ có ai gặp phải hoàn cảnh như mình ko?????