Em chào cả nhà, cả nhà nghĩ sao khi mình yêu phải một người ghen tuông mù quáng. Em với anh có một tình yêu thật đẹp, anh hơn em 14 tuổi nhưng em vẫn rất hp khi nắm tay anh đi trên các con đường gốc phố, em đã yêu anh từ sự lạnh lùng vẻ bề ngoài đến sự thông minh dí dỏm mà anh có và rồi tình yêu đó cũng kéo dài đến nay được hơn 3 tháng, anh là đàn ông đã từng có gd (vk anh ấy mất) và nuôi hai con nhỏ. Em đến với anh ấy là thật lòng, vì yêu thương và muốn chăm sóc cho anh ấy và hai bé nhỏ nên em bỏ mặc hết những lời phản đối từ gia đình bạn bè, mọi người bảo tụi em quá chênh lệch nhau từ tình cách đến tuổi tác và vẻ bề ngoài, rồi lấy nhau về con cái chung riêng.... Thời gian quen nhau em cũng nhận ra có những sự khác biệt trong quan niệm sống, nhưng em nghĩ những chuyện đó chẳng là gì khi mình có tình yêu thực sự vì em thấy anh ấy cũng rất thương em. Nhưng càng ngày anh càng ghen tuông vô lý, em đi đâu làm gì anh là anh bắt em chụp hình chỗ em đang ở, rồi điện thoại liên tục cho em. Nếu em không nghe máy thì bảo là em đang đi với người đàn ông khác...Thời gian đầu em còn giải thích nhưng sau này em mệt mỏi khi giải thích như vậy và cũng nghĩ vì nghĩ là anh ấy yêu em nên ghen là chuyện thường.


Tụi em chưa vượt giới hạn với nhau vì em muốn để đêm tân hôn nhưng ngày nào anh cũng bảo a có nhu cầu đó và a muốn có được em mặc dù em đã nói hết lời là em không muốn nên tụi em vẫn chưa đi quá giới hạn.


Đỉnh điểm là hôm vừa rồi em có hẹn anh đi chơi nhưng có vc đột xuất em phải đi nên em có gọi bảo là anh là em có vc đột xuất, và anh vẫn gọi nhưng em không tiện bắt máy thế là anh đi đến chỗ hẹn để tìm em nhưng không hiểu sao lại không thấy em...về nhà em giải thích thế nào cũng không nghe.


nên anh bảo là em lừa dối anh ấy, em ham tiền, em đang cặp kè với người đàn ông khác, một đại gia nào đó nên khi người đàn ông đại gia đó cần là em phải tới. Anh bảo em bị sự chi phối của người khác...và bảo với em rằng cần bao nhiêu tiền để được ngủ với em...Cảm giác không gì đau khổ hơn khi người mình yêu thương lại coi mình như một con đĩ vậy cả nhà ạ. Giờ thì anh xóa số và chặn hết mọi liên lạc của em...Là em đã yêu sai người và đặt tình yêu sai chỗ rồi phải không cả nhà