Chào mọi người, mình có tâm sự cần mọi người khuyên và chia sẻ. Hiện tại mình sống ở quê, số là mình làm dâu cũng được 1 năm rồi, nhà chồng thì khá hơn nhà mình, vì vậy mình về chỉ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, nói chung là việc nội trợ. Nhưng mà chồng mình thì làm công việc thu nhập cũng k có khá, khi có ít khi có nhiều, ăn uống thì phụ thuộc ba me chồng. Tụi mình đi đám tiệc thường xuyên vì bạn bè của 2 đứa khá nhiều, hoặc cũng có nhiều chi phí phát sinh, nói chung là sống phải có chi tiêu, nên k có đủ tiền xài. Mình biết BMC khó tính, mình muốn xin đi làm vì ở quê mình có khu công nghiệp mà mình không dám nói chỉ tâm sự với chồng và anh ấy cũng chịu cho mình đi làm. Thế là mình đi xin lén, mình nhờ người quen giúp đỡ, sau khi phỏng vấn mình được nhận vào bp Merchandiser của một công ty may Thái lan vì mình là người có học thức khá, anh văn giao tiếp cũng ok. Trước ngày đi thử việc mình xin BMC, nhưng mình chỉ nói là mình xin đi làm chứ không nói là đi thử việc vì nếu nói như vậy BMC sẽ nói mình không tôn trọng họ, mình nói sáng mình tranh thủ dậy sớm dọn dẹp xong mình mới đi làm, chiều mình về, mình nói kiếm phụ chồng mình, chồng mình cũng ủng hộ.. năn nỉ hết lời, vậy mà Ba chồng không cho. ông nói đi ra xe cộ, rồi mai mốt có con nữa, rồi ra đường người ta nói nhà ông không đủ tiền nuôi hay sao mà fai đi làm, ở nhà có gì thì ăn đó...Mình buồn thật sự, mình nói thêm là bữa trước mẹ chồng mình nói chị dâu làm ra tiền, còn mình thì không (cưới chị dâu về bà cho chỉ đi học makeup và có thêm cho thuê đồ cưới, còn cưới mình về k có cho mình học gì). Thế là Ba chồng mình nói là chị dâu làm có tiền để nuôi con chứ đâu có nuôi mẹ (vì nhà chồng mình chỉ có 2 anh em, lấy vợ ở chung hết chưa ra riêng). Mình nói vậy mình đi làm sau này có tiền nuôi con mình, ổng nói ổng nuôi. Mình nghĩ mình giống osin trong nhà quá, vì cả nhà làm way phim chụp hình , có khi đi hết, về thì có tiền, còn mình chỉ quanh quẩn ở nhà, k làm j ra tiền, rồi phải đưa rước đứa con của anh chị 2 đi học. Mình thương chồng, sợ chồng khó xử nên nhịn nghe theo lời ổng mặc dù rất ấm ức. Mong mọi người cho mình lời khuyên mình phải làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1