Gởi từ ứng dụng Webtretho của luongthihue1982


http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tan-bi-kich-cua-nang-dau-nguoc-xuoi-keu-cuu-xin-duoc-cat-khau-khoi-nha-chong-20150613110343559.chn



Chào các bạn


Hnay là lần đầu tiên m viết bài trên wtt này, bởi vốn dĩ m vẫn biết c.song thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,. Cũng chả ai muốn phơi bày c.s của m cho người khác biết thì cũng chả khAc gì vạch áo cho ng xem lưng cả. Kể cả dù có bức xúc đến mấy m cũng chỉ tìm ai đó để tâm sự thôi . Nhưng hnay chỉ vì trong link bài báo mà m gửi trên đây, m biết cũng đã có nhiều người đọc rồi nên m muốn viết 1 lần cho mọi người đỡ phải lăn tăn về chuyện của m . Bài báo này có 2 tập. Đây là tập 1 và ai muốn đọc tập 2 thì tìm trên báo afamily.vn nhé. Tập 1 là do m đc 1 chị nhà báo biết chuyện của m nên có gợi ý bảo m làm đơn tố cáo và ở tập 1 lÀ m đã trình bày hoàn toàn là sụ thật. Thật sự m ko nói dối đc và tính cũng thẳng thắn nên có gì viết đấy mặc dù ko đc chi tiết cho lắm. Còn tập 2 là " QUA LỜI KỂ CỦA BỐ CHỒNG CŨ" nhé. Vì ko chất vấn cả 2 bên nên thôi thì ông kể cái gì thì nhà báo viết lấy , còn sự thật ntn thì cả 2 bên biết. Nhưng vde nằm ở chỗ, nhiều bạn vào cmt bài báo đó nói là m là người mẹ muốn bỏ con, ko muốn nuôi con rồi vv..vv . Thì m nói luôn là đến con vật nó còn muốn nuôi con chứ đừng nói là mẹ đứt ruột đẻ ra. Nên ai nói m như vậy là người chỉ biết đọc bằng mắt chứ ko snghi bằng cái đầu đâu,


Chuyện là ntn.m cũng chỉ kể qua thôi.. Vì dù sao hiện giờ nó cũng là quá khứ rồi. M đã đi lấy chồng khác. Và cả bố mẹ chồng lãn chồng mới gần như trái ngược hoàn toàn. M ko muốn so sánh, chỉ nói vậy để m.ng hiểu thôi nhé


M lấy chồng năm 23t, là người Hp. Thời đấy ko biết ma tuý là gì. Quen biết anh chàng chồng cũ trong sg, rồi qun hệ truoc hôn nhân và có chửa. Rồi cưới.. Rồi đẻ con như bao người phụ nữ khác.. Nhưng chồng cũ là nguoeif nghiện, sau hôn nhân nửa tháng m mới phát hiện ra.. Và chuỗi ngày đau khổ ập đến.. Chửa to.. Chồng ngiện .. Vào sg sống.. Ăn khoai trừ bữa mặc dù đang mang thai vì xe máy và quần áo cú thế theo nàng tiên nâu ra đi,, bị mang tiếng là nồi nào úp vung đấy ( nghĩa là cũng nghiện).. Tiền ko có,,lang thang cùng chồng nghirn,,, rồi lại ra Hn,,, chồng thì đi cai hết tăng này đến tăng khác.. Ở nhà bán nc mía từ 8h sáng đên 2h đêm để có tiền tiếp tế và nuôi bụng bầu. Cơm thì bố mẹ chồng cho ăn, nhưng vẫn phải đóng góp.. Đến lúc đẻ để đc tí tiền vào viện. M thì đẻ và đau, chồng thì phê ma tuý ngoài cổng bệnh viện.... Rồi đẻ về thì mấy hôm đã phải phụ giúp mẹ chồng bán hàng... Rồi tiếp tế chồng nghiện, rồi do xích mích mẹ chồng nàng dâu nên bắt buộc phải ra ngoài ở ko phát điên nên mất... ( trong thgian làm dâu bị mẹ chồng giấu chứng minh thư, còn hộ khẩu ko bao giờ biết mặt) nhé... Rồi cs cứ thế trôi đi ( tất nhiên. Ai cũng có sai lầm và ai cũng có cái lý của riêng m nhưng cái đó ko liên quan đến bài báo nên ko. Muốn kể bởi vì có kể ra thì cũng ko giúp gì đc cả ).. Cho đến năm 2013 anh chàng chồng cũ đi cai về, m đi tiếp tế đến ngày cuối cùng, thì ở nhà cũng chỉ vì m đc cô hàng xóm bảo tin Chúa thì c.s sẽ khác , bình an hơn và nhẹ nhõm hơn, nên m tin Chúa và đi nhà thờ cho khuây khoả trong thgian ko có chồng ở nhà. Nhưng khi chàng chồng cũ về thì nghe lời mẹ bắt m bỏ Chúa thì m ko bỏ. Bởi m thấy quá nhiều điều tốt đẹp khi m theo Chúa. M thấy c.s thoải mái hơn, và em trai. Trước kia nghiện thì sau khi tin Chúa nó cũng bỏ đc ma tuý, bỏ nói tục chửi bậy, bỏ thuốc lá thuốc lào gái gú lô đề cờ bạc ( mng có thể tìm hiểu vềTin Lành nhé) ,, nên m nói rằng m tin ai thì tin m sống tốt chứ ko xấu nên m ko bỏ. .. Và roiif anh chàng chồng củ bỏ mình, ( 9 năm m vì con nên ko bỏ mặc dù chả còn yeu thương gì từ lâu rồi và vẫn đi tiếp tế mỗi khi có điều kiện) .. Nhung 1 phát bị bỏ, bị ép ký đơn, bị ép để cho gđ nhà chồng nuôi con nếu ko thì chàng ta sẽ gặp đâu đánh đấy, hoặc giết( vẫn còn lưu comment của chàng này doạ giết trong facebook)... Và rồi m đành phải làm theo... Trong đơn thoả thuận trước toà là mỗi tháng m đóng tiền học cho con là 1trieu( tiền học chứ ko phải đóng cho nhà chồng nhé,) và anh chồng cũ viết trong đơn là cho gặp con vào cuối tuần( vì bị ép và vì m đi thuê nhà nên muốn con đc học ở hn nên cũng đành đồng ý)"" nhưng chỉ ít ngày anh chàng chồng cũ cò quay, bắt m đóng tiền cho mẹ chồng ??( m đâu có luên quan gì mà phải đóng, trong khi đó bố thì đến cái tã chưa bao gioè mua đc cho con cái tã, nhưng cặp bồ thì mua hẳn áo cho gái :).. Và m cứ theo đơn ly hônm lam. Và anh ta cò quay, ko cho gặp con.. Nhưng tiền học thì m vẫn đóng cho con ( từ ngày đẻ ra đến bây giờ chỉ 1 m m đóng học cho con nhưng bà mẹ chồng cũ thì luôn mồm kêu m chết rồi và bỏ con vô trách nhiệm. Thậm chí còn nói với con m là mẹ mày là RẮN ĐỘC bỏ con, tiêm nhiễm vào đàu con m về 1 ng mẹ vô đạo đức, nhưng m cũng kệ..) đỉnh điểm đến tết năm 2014', m nt cho bà mrj chồng cũ cho m đón con về ngoại ăn tết vì cả năm cháu đã ở bên ông bà rồi, thì bà ko cho đón. M nhờ hẳn em trai nói khó nhưng bà ấy vẫn ko cho đón.. Phần vì ưcs chế, bao năm trời m ko nói,, nên m mới quyết định chấm dứt đóng tiền học cho con( để tạo áp lực cho gđ bên kia vì m biêtd nhà có người nghiện cũng chả còn gì đáu).. Và m nt bảo bà mẹ chồng cũ rằng : NẾU KO CHO CON GẶP CHÁU , NẾU CƯỚP QUYỀN MẸ CON CỦA CON THÌ CON SẼ KO ĐÓNG TIỀN HỌC CHO NÓ NỮA.. VÀ M LÀM THẬT... nhueng vẫn đến trường gặp con vào buổi trưa, vẫn hỏi thăm cháu qua hàng xóm và cô giáo.. M vẫn biết gđ kia khó khăn và m chờ ngày bà ý ko thể đóng học cho con m nữa và m có cớ để gặp con và lại lo tiền học cho con.. Và thgian trôi đi , vừa rồi m tái hôn, m càn hộ khẩu để làm giấy tờ kết hôn và nhập khẩu sang nhà chồng moi... Nhueng gia đình nhà chồng cũ ko cho mượn hộ khẩu. Chồng cũ thì tống tiền đòi đưa 3 triệu mới cho cắt khẢu. Mẹ chồng cũ thì đòi 8trieu mới cho cắt khẩu.. M ko đòng ý. Và m lên phường nói khó kêu họ can thiệp thì họ ko can thiệp đc, làm cho m cái giấy xác nhận và m mới làm đc đk kết hôn. Vẫn chưa cắt đc khẩu. .. Đến mấy hnay m quen 1 chị nhà báo, m có kể lể hoàn cảnh thì chị ấy hướng dãn m làm đơn tố cáo, báo chí gây áp lực đến phường và rồi họ cũng phải đưa hộ khẩu cho m cắt. Và m cũng đón con về chơi đc mấy hôm.. Nhưng hqua bà mẹ chồng bắt m cho con về( vì đang nghỉ hè nên con đc nghỉ học).. Đến hnay m nt cho ông nội chaud là t7 nhà có giỗ m xin phép cho cháu về quê, thì ông chaud nt lại là : MÀY LÀM ĐƠN KIỆN MẸ MÀY NÊN BÀ ẤY KO CHO ĐÓN NÓ NỮA.


Chuyện chỉ có vậy. Nếu ai đó đặt cáu hỏi sao ko làm đơn đòi quyền nuôi con, thì m xin thưa là m ko muốn dây với anh chàng chồng cũ, bởi vì hắn ta liên tục đe doạ tính mạng của m nên m ko muốn để hắn ta động đén thán xác m vì ai đuengs ra bảo vệ m đây??? Chỉ có khi nào hắn ta chết,thì m sẽ làm đơn,, hoặc có ai đó đuengs ra bảo vệ m thì m sẵn sàng làm... Hy vọng mng hiểu đc hoàn cảnh của m.