Có một chuyện vừa đau, vừa hài muốn kể cho các mẹ nghe. Chuyện người thân trong gia đình chồng nhà em luôn đấy ah. Chồng em quê ở ngoài bắc, trong một gia đình làm nông nghiệp, ở một xã xa trung tâm, phải nói là cổ hũ lắm đấy. Cái khái niệm ly hôn nó xa vời lắm, phụ nữ lấy chồng, khổ vô cùng mà không dám bỏ chồng vì sợ mang tiếng. Và có một chuyện thế này.


Anh chồng này lấy vợ sớm (gọi là A), đã có vợ và 2 con, làm thầu xây dựng, toàn làm công trình ở tỉnh khác, vợ (gọi là B) ở nhà trồng lúa nuôi 2 đứa con, 1 đứa con trai học đại học, một đứa con gái thì học lớp 6. Nói chúng là kinh tế khá giả, nhà to vật vã luôn.


Chị gái của chị B (gọi là C) thì không có chồng, không có việc, nên anh A mới gọi chị C đi làm công trình cùng, phụ trách cơm nước cho thợ. Cuối cùng, tò te thế nào, anh A lại cặp với chị C luôn. Ăn ngủ với nhau như vợ chồng khi 2 người đi làm công trình xa.


Chị B thì chẳng biết gì, mãi về sau này mới biết khi một lần bắt tại trận 2 người đang ôm ấp nhau, cũng khóc lóc, rùm beng, rồi đòi ly dị nọ kia. Nhưng không có việc làm, không có thu nhập gì nên chẳng dám.


Bắt được thóp, anh A tuyên bố, muốn yên ổn thì chấp nhận anh ấy cặp với chị C, nếu không thì bỏ, bỏ thì ra đi tay trắng, vì nhà xây trên đất nhà chồng, tiền bạc thì không biết gì, anh kia làm công trình xa nên tự thu, tự chi, chỉ đưa cho vợ tiền nuôi con và ăn uống trong gia đình, chị B nghe thế thì sợ quá, đành nhắm mắt cho anh A cặp với chị C. Mà không dám nói lộ ra bên ngoài vì xấu hổ.


Năm 2014, anh A nhận một số công trình trong Sì Gòn, mang theo chị C, nhưng chắc không muốn bị chị C quản lý nên mở một quán ăn cho chị C ở quận 2, còn anh A thì làm công trình ở quận 7, ở bên quận 7, 1 tuần thì về quận 2 với chị C 1-2 lần. Thế nào mà anh ấy lại cặp tiếp với một em tiếp viên trẻ trung xinh đẹp (gọi là em D).


Chị C biết chuyện thì ghen tuông lồng lộn, đánh ghen em D, nhưng em này dân tiếp viên nhà hàng, em cũng gan, em ấy thách chị ấy dám đụng tới lông chân của em ấy, nói chị C thì cũng chẳng phải vợ danh chính ngôn thuận gì mà lên tiếng.


Chị C trách móc anh A đủ kiểu, nào là hy sinh bao nhiêu năm tuổi xuân, nào là bỏ quê vào đây sống cùng... buộc anh A phải bỏ em D, cơ mà anh A tuyên bố, không bỏ ai hết, ok thì vẫn sống như vậy, 1 tuần anh ấy về quận 2 với chị C 2 ngày. Nếu không đồng ý thì chị C có thể về bắc.


Chị C vô cùng cay cú, liền gọi điện thoại cho chị B đang ở ngoài bắc, yêu cầu chị B vào trong này sống với anh A để dẹp loạn, đánh bay em D chứ không thì em D moi hết tiền, chị em mình thì chẳng đi đâu mà mất, nhưng tiền đừng để rơi vào người ngoài.


Chị B nghe tin lập tức bay vào ở với anh A, đứa con gái phải gửi ông bà ngoại. Khi chị B vào thì anh A ở chung nhà với chị B, nhưng cứ đến cuối tuần thì anh A lại không có nhà, chị B alo cho chị C hỏi xem anh A có bên chị C không, nếu không có thì hai chị lại lồng lộn lên suy đoán là anh ta đang ở bên em D, rồi 2 chị em bày mưu tính kế để hạ gục em D. Mà hạ được em D này chắc hơi bị khó vì em D này trẻ, đẹp, chân dài, nói chuyện ngọt như mía, có lẽ moi được của anh A khôi khối rồi.


Anh A này đã đến nhà em ăn nhậu vài lần rồi, dân công trình nên nhậu kinh lắm, uống bia như nước lã, cũng tầm 45 tuổi rồi, ốm nhom, đen thui, răng vẩu, vàng ố, nói chung nhìn xấu và bẩn vô biên, nói phét thì như thần. Được cái dẻo miệng. Hôm thì chở chị B đến, hôm thì chở chị C đến, nói chuyện với bà nào cũng tỉnh cảm như yêu lắm đấy. Em nhìn em khinh kinh lên được, nhưng vì nể mặt bố mẹ chồng mà cũng phải làm mồi nhậu cho ổng.


Ruốt cuộc, 3 người phụ nữ đang tranh giành nhau 1 người đàn ông, mỗi người vì một mục đích khác nhau.


- Chị B không có việc, không có tiền nên không dám ly hôn.


- Chị C không dám bỏ vì chị này không chồng không con, bỏ thì thiếu tình.


- Em D không bỏ vì em D muốn moi tiền, có khi đang mộng trở thành phu nhân của ông thầu xây dựng cũng nên.


Thấy cả 3 người họ ai cũng khổ, ai cùng hèn hèn, chỉ có anh A là sướng, 1 tuần được đổi món tới 3 lần. :D:D:D