mình và ông xã chia tay nhau khi con mới 7 tháng tuổi, thực sự khi đó mình đâu thấu hiểu được nỗi đau khi con không cha. Nhưng đến giờ nhiều lúc khi nhìn con mình lại nhói đau trong lòng, ngày lễ tết nhìn nhà nhà người người đưa nhau đi chơi, nhìn lại chỉ 2 mẹ con thui thủi, mình cũng đã cố gắng bù đắp cho con, nhưng giờ mình nhận ra có thế nào mình cũng không thể bù đủ cho bé.Nhìn con mà mình đau xót quá, 2 đưa trẻ tập đi, một bé bị ngã được bố chạy ra đỡ, nhìn lại con mình ngã mẹ chỉ giám đứng cổ động con đứng dậy đi tiếp vì muốn con phải tự lập, có lẽ nếu con có đủ cả cha và mẹ con cũng sẽ đỡ dậy khi con ngã, mẹ xin lỗi con Teddy của mẹ