"Mẹ Thảo hay cãi nên giờ con giống mẹ nên cãi theo" Đó là câu nói của mẹ chồng tôi nói lúc tôi đúc sữa cho con gái 4 tháng tuổi ăn, nó cứ ngọ ngoạy cầm khăn ăn kéo lên và tôi la nó, nó biểu hiện phản kháng lại (vì nó chưa muốn ăn và phản kháng theo kiểu của 4 tháng tuổi thui).
Nguyên nhân có câu nói đó là do 2 cách chăm sóc bé khác nhau:
VD: Lúc 1 tháng bà rơ lưỡi cho cháu bằng mật ong mình ko cho
- 2 tháng cháu bệnh viêm đường hô hấp trên mình cho đi bs bà ko cho
- Bé nó đổ hồ môi ướt hết cả áo mà bà cứ khư khư mặc áo tay dài, quần dài và nói đổ mồ hôi nhiều là tốt (chứ ko phải lạnh phổi bị viêm phổi, ở SG nhé).
Bắt nấu nước rau pha sữa cho cháu mình ko đồng ý.
......
.....
Cái gì cũng đổ thừa cho mẹ nó và mẹ nó giải thích thì cho là cãi lại, ko nghe lời người lớn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
MC em thì bận nên ít khi bế cháu, bi h cháu nó biết đi rồi thì nó chạy,đi lung tung, bà lại cứ...
Tiện đây,em xin kể kn của...
thế này nhé, các cụ cũng vì thương con thương cháu thôi, đc thì mình...
Chúc 2 mẹ con...