Đây là câu chuyện thực sự đang xảy ra với tôi, hy vọng qua câu chuyện buồn của tôi các bạn đang gặp hoàn cảnh tương tự sẽ có cách giải quyết vấn đề thông minh hơn, nhìn 1 người lọt hố mình sẽ biết đường mà tránh, tôi không muốn thấy 1 ai bị đau đớn như mình nữa. Âu cũng là 1 bài học về sự nóng nẩy tự đẩy mình vào chỗ bế tắc.



Chuyện của tôi thế này, tình cờ tôi thấy được trong điện thoại của vợ tôi 2 tin nhắn rất bỡn cợt với 1 đồng nghiệp nam cùng cơ quan (thèm không anh, em có phải là chuột đâu mà anh chơi trò mèo vờn chuột), một tin nhắn khác khi vợ tôi ốm "anh đang ở cơ quan, em đã khỏe chưa", một lần khác thì đối tượng kia gọi điện cho vợ tôi và nói "chiều nay đi chơi với mình nhé". Khi tôi hỏi về những tin nhắn thì vợ tôi nói rằng đó chỉ là anh em cơ quan bỡn cợt đùa với nhau thôi, còn cú điện thoại kia sau khi tôi biết được thì anh kia và vợ cũng đến nhà tôi xin lỗi tôi và gia đình. Đến đây tôi nghĩ cả 2 vợ chồng cùng đến như vậy thì chắc là không có gì rồi. Thế nhưng sau đó tôi có đi chơi cùng cơ quan vợ (thực lòng tôi cũng chẳng muốn đi nhưng để xem thái độ của 2 người thế nào) thì thấy một điều thật khó nghĩ. Vợ tôi và đối tượng kia thường xuyên nhìn trộm nhau, thậm chí đối tượng kia còn chụp trộm vợ tôi rất nhiều ảnh, hễ thấy tôi nhìn thì lại lảng đi. Lại có 1 chuyện nữa trong chuyến đi, đối tượng này thường đi cùng 1 người nam trong đoàn nhưng lúc mua vé (vợ tôi mua) thì đối tượng nam đó đứng lại ở cửa và không đi cùng mọi người tôi thì cũng đứng ở đó, vợ tôi đi mua vé đoàn có 12 người nhưng chỉ mua 10 vé và bảo tôi ra chỗ bán vé mua nốt 2 vé còn thiếu, vậy là lúc ở đó chỉ có 2 người ở đó, như thế sự nghi ngờ trong lòng tôi lại tăng thêm 1 chút.



Sau chuyến đi niềm tin của tôi với vợ giảm đi rõ rệt phần điên cuồng trong tôi trỗi dậy, tôi tra xét vợ, theo dõi đủ điều nhưng kết quả chả được gì hết chỉ làm tình cảm rạn nứt. Sự tức tối càng tăng thêm mà không giải quyết được sự nghi ngờ trong lòng. Sự tra xét chỉ làm cô ta thêm tinh vi trong quan hệ với người kia, tôi cũng đã thue xe ôm để theo dõi vợ nhưng càng làm sự tức tối trong lòng tôi tăng thêm (vì bản thân những người xe ôm họ chỉ nói dối tôi để lấy tiền). Tôi mất niềm tin vào vợ, mất niềm tin vào mọi người, sự nóng nẩy của tôi làm gia đình 2 bên rất buồn phiền, tôi luôn sống trong sự dày vò vì nghi ngờ vợ ngoại tình và thực sự bế tắc vì tôi không biết nên tin ai bây giờ. Đến bây giờ đây tôi cũng không biết vợ mình có ngoại tình thực sự hay không ? hay chỉ là sự nghi ngờ của mình ? Thế nên tôi chỉ có 1 lời nói với các bạn khi có sự nghi ngờ dù chỉ "chớm" thôi thì nên biết im lặng và khôn khéo đừng làm ầm ỹ lên vì sẽ gặp kết cục đau đớn như tôi, nếu chưa tin hãy âm thầm theo dõi đừng bao giờ hỏi trực tiếp vợ (chồng) của mình vì nếu có ngoại tình thì "dao kể cổ cũng không khai" đâu. Lúc ấy các bạn sẽ có câu trả lời sớm và dễ dàng hơn tôi rất nhiều. (thông thường khoảng 1 tuần hoặc lâu là 10 ngày).



Còn giờ đây tôi đang bị sự nghi ngờ dày vò ngày đêm và bế tắc thực sự, tôi không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa? tin ai được nữa ? và làm cách nào để biết được rằng vợ mình có ngoại tình hay không ?