Mong nhận được những chia sẻ và góp ý của các mẹ !
Em đang buồn và lo lắng quá các mẹ ạ, chuyện bắt đầu thì dài dòng lắm ạ nhưng nguyên nhân là e ở HN còn chồng e ở nơi khác, trước khi lấy nhau hai gd cg đã nói chuyện là xác định cs sau này sẽ ở Hn. Vợ chồng e lấy nhau xong vẫn tiếp tục đi học cùng lớp tại chức và e mang bầu. Thời gian đầu e ở nhà chồng hơn 2 tháng rồi vc e lên đi học và e ở luôn Hn sinh con đúng dịp gần tết. Trong thời gian này đã có 1 số mâu thuẫn do chồng e gây ra nhưng mẹ chồng e nghĩ e xui chồng e làm thế. Hic tính mẹ chồng e là trên đời này con zai là nhất, chỉ có ng khác ko tốt chứ con mình ko bjo thế. Hè năm ngoái e cho con về đấy chơi 2 tháng ( dự định là lâu hơn nhưng nhà chồng e có bố mẹ chồng đều làm NH, chồng cg thế, e chồng thì lười ngủ đến trưa mới dậy và ko biết làm j nên e ko thể 1 mình xoay sở cơm nc trông con, khổ nỗi con e ăn uống lúc đó rất khó, cứ ăn là trớ ), xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, chông e chỉ nghe theo bố mẹ, ko hiểu cho v nên mọi chuyện lại càng xấu đi. E ve Hn dc 1 time thi có bầu đứa thứ 2, đ
c gần 3 tháng thì bố mẹ chồng e bắt đưa cháu về chơi ( hầu như trc lúc mang bầu e cho ve liên tục ), vế đó hơn 2 tuần thì e bị rubella, nằm ly bì trên giường 2 ngày ko ai quan tâm cả, chồng thì tính trẻ con ko thèm để ý. E về hn khám và bs khuyên phai bỏ đứa bé, e đau đến muốn chết đi đc nhưng còn đứa đầu nên phải cố gắng mà tiếp tục, trong thời gian này bố mẹ chồng e cg ko hỏi 1 lời, e gọi điện về cho mẹ chồng thì bà ý bảo nên làm theo lời bs rồi cg chả an ủi hay tiếc thương j. Vợ con như vậy mà chồng e vẫn thản nhiên như ko, nhắc đến chuyện ý thì lảng tránh, vẫn tụ tập đàn đúm bạn bè. Và đến bjo chồng e tự dưng dứt khoát ko lên Hn sống mà muốn e về đó sống ( chắc do bố mẹ chồng e xui) E đang buồn quá các mẹ ạ, cứ như minh bị lừa ý, về đấy con e chỉ có hỏng thôi, ông bà chiều lắm, e là mẹ mà còn ko được phép mắng hay làm trái y nó, mỗi lần về đấy lên e lại mất thời gian dạy lại con. Bjo nghi chia tay nhau thì sợ con khổ vì gd không được trọn vẹn. E lấy chồng khi mới 21 nên e chả biết j trong khi mẹ chồng e chuyện 1 đằng nói 1 nẻo e ko đỡ được, vì bà ý mà vc e mới xảy ra mâu thuẫn. E mong các mẹ cho e lời khuyên và chút kinh nghiệm cuộc sống ạ