Em năm nay 25 tuổi, cũng mới ra trường chưa lâu, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.Vì cũng đi làm chưa lâu nên kinh tế chưa có gì và cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình hay mua nhà mua cửa. Nhưng hôm nay mẹ gọi lên, bảo rằng chung cư ở Hà Nội giờ đang rẻ và có nhiều chung cư mới xây, để ý cái nào hơn 800 rồi mẹ mua cho, cũng dành dụm được hơn nửa rồi.
Nhưng em lại có suy nghĩ là sau này lúc sắp lấy vợ, thì 2 bên nội ngoại cùng hỗ trợ, cộng thêm lúc đó tự bản thân hai người cũng dành dụm được một khoản, thì mua nhà hay chung cư sẽ dễ hơn. Và công sức cả 2 VC cùng vun đắp, thì sẽ đáng quý hơn. Nhưng đấy là em cứ giả thiết thế, chứ làm gì đã có "đối tượng" đâu :v. Chứ bây giờ dùng tiền bố mẹ mua nhà thì thương lắm, vì bố mẹ em cũng là giáo viên, dành dụm tiền cho con cháu thôi, còn mình lại chưa đóng góp được gì.
Mong các anh chị, các bạn có kinh nghiệm sống cho lời khuyên em nên làm như thế nào, lấy vợ trước rồi mua nhà, hay mua nhà đã rồi tính tương lai sau? Em cám ơn nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- BĐS bây giờ đang ở trạng thái đáy rồi, mua là hợp lý. Bạn đợi có gia đình rồi tiết kiệm, cả...
- Chưa lấy vợ thì chưa cần lo nhà vội, cứ lo công việc , tiến thân đã. Lấy vợ có con rồi là...