Ngồi ở cơ quan buồn quá không có tâm trạng làm việc, cũng không biết chia sẻ cùng ai, mình đành lên đây tìm tiếng nói chung và sự chia sẻ, động viên của các mẹ, đặc biệt là mẹ nào đã và đang làm dâu trong đau khổ.
Ngày mai là mình lại về nhà chồng sau 1 tuần xách đồ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng nhắn tin là về nếu ko mẹ lên chở cháu về, chồng thì nói em đi cũng ko đi lâu được. Bây giờ mình nói chồng lên chở về thì chồng kêu là không được, chắc lại ba mẹ không cho, muốn mình tự đi thì tự vác mặt về cho họ hả hê đây mà. Thật ra nếu mình ko mắc cu lớn còn ở nhà nội thì mình cũng đã đi mất tích khỏi cần chồng đón làm gì rồi, đây mình đang ôm con nhỏ mà con lớn lại ở nhà nội, mình cũng bỏ con 1 tuần ở đó rồi, cảm thấy vô cùng có lỗi với con nên cũng đành phải quay lại cái nơi đầy mệt mỏi và cố gắng thế nào cũng không thể gọi là nhà đó.
Chồng cũng đã đồng ý, mâu thuẫn trong nhà đã lên cao quá rồi, hai vợ chồng sẽ tính đường ra riêng. Mình có hai con, con lớn 3 tuổi đi học, con nhỏ mới 1 tuổi còn ở nhà, ra riêng thì phải thuê nhà và có nhờ dì mình trông giúp được. Hai vc mình làm lương tổng hết khoảng 11tr, ở thành phố miền Trung. Chồng mình ko tới mức tháo vát nhưng cũng ở múc có thể chơi với con và tắm cho con, mình cũng thuộc dạng chịu khó làm và ko ăn chơi gì cả. H ở không xong, tính ra riêng thì quá nhiều điều lo lắng, chủ yếu ko biết có đủ tiền lo cho con cái không?
Mong các mẹ trò chuyện với mình, chia sẻ, bày mình cách sinh hoạt hợp lý với ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thật ra là cảm thấy vẫn còn có thể cùng ba các con ra riêng, giữ cho gia đình được trọn vẹn...