Em tham gia diễn đàn chưa lâu và cũng it có thời gian vào tu tập trong diễn đàn. Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé vào diễn đàn nhờ các mẹ tư vấn giúp, em đang rất căng thẳng mà chẳng biết làm thế nào. Chuyện là vợ chồng em cãi nhau đã gần một tuần nay rồi, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẩn. Em thực sự thấy nản và thấy mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này lâu dài được. Sống từng ngày mà trong tâm trạng căng thẳng, mình làm gì cũng phải nghĩ xem chồng có vừa ý hay không. Càng ngày em càng héo hon, bố mẹ nhìn thì sót ruột không hiểu con ăn uống kiểu gì mà gây ốm quá. Bản thân khi có chuyện buồn cũng ko dám tâm sự cùng mẹ bởi mẹ e bị tim, tính lại hay suy nghĩ cứ nói ra bà lại suy nghĩ mà ốm mất.


Bây giờ em đang đứng ngã ba đường bởi con em còn nhỏ (cháu mới co 3 tuổi thôi) giờ mà qđ ly hôn nghĩ đến con mà đau lòng quá. Thực sự là em đang rất đau khổ, các mẹ giúp em với