Mong các mẹ cho em lời khuyên để tìm lối thoát cho bản thân
Em chào các mẹ!. cũng lâu lắm rồi em mới có thời gian ngồi lên đôi hóng diễn đàn .
Mục đích chính của E thì E cũng muốn chia sẻ luôn với các mẹ mà điều E đã suy nghĩ suốt mấy năm khi còn sống chung cùng nhà chồng.
Chuyện của E xin được rút ngắn gọn ạ. Để các mẹ cho em lời khuyên chân thành nhất ạ.
E v chồng kết hôn 2010, hồi đó thì ko fai vì quá yêu mà kết hôn mà là
1 phần chị em cùng lứa với E ai cũng kết hôn OX e thì thấy thế nên cũng đòi kết hôn,
2 là bên nhà em vì thế mà cũng nói nhắc khéo Ox e cưới đi,
3 là e thì cưới hay ko cưới thì chưa tha thiết lắm vì con gái có nhiều lựa chọn,
4 là bên nhà chồng ko ưng e, vì e chưa công việc, gái tỉnh nữa. ( nhà chồng em ở HN ạ các mẹ cũng bit họ tn rùi đúng ko ạ).
= > chính vì thế em cũng còn đắn đo nửa nọ nửa kia thế thì cũng gật cho xong.;
Cưới được 3 năm rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giưa BMC, chị em chồng, vợ chồng.... sống chung hết 1 nhà 10 người tất cả./ nên e áp lực vô cùng vì: công việc của e chưa ổn định, vì bà thấy E suốt ngày ở nhà nên ngứa mắt hay nói ra vói vào, E thì nhịn, .. nhung nhịn quá thì thành bùng nổ. Từ cưới về 1 năm sau có bầu sự quan tâm của OX cũng it, của BMC càng ít hầu như ko có, mang tiếng E mang bầu mà chẳng được lấy 1 quả trứng BMC cho để tẩm bổ.nghĩ mà tủi thân và tủi nhục lắm ạ.
Mẹ em thương con gái lúc nào cũng gửi trứng và sữa cho e uống. OX thì lương thấp tháng có tháng ko? Thương con mà mẹ E chỉ có thể giúp vậy hỗ trợ cho 1tr/thang cho tiêu vặt. nghĩ mà nhục lắm ý ạ. phận con gái lớn đi học rồi lấy chồng chưa đc 1 ngày báo hiếu bố mẹ đẻ đã đi làm dâu nhà ngta E nghĩ uất ức tủi nhục vô cùng. bầu bí mà stress kinh khủng. mà vẫn cố gắng ko buồn để vì con . nó sinh ra được khuôn mặt vui tươi. nhưng nào có tránh được đâu. trong đôi mắt của con nó vẫn đượm một nét buồn mà do người mẹ mang đến cho nó. nói đến đây mà E ko thể nào ngừng được nước mắt tủi nhục của mình các mẹ ạ. Vạy mà BMc E có hiểu đâu, nghĩ E ở nhà, ăn tiêu tiền của OX ko thôi vậy. nếu ko có tiền của mẹ E cho E thì lấy đâu tiền mua sữa cho cháu trong bụng uống.
Một chuyện nữa mà E nhớ đến già làn e đi học chuẩn bị tốt nghiệp cho hoàn thiện 5 năm dại học thì bụng to bị tụt huyết áp , sáng đó bụng to 7 tháng, đi học ăn sáng mà cơ thể yếu bị huyết áp trong sảnh giảng đường thì may có các bạn đi đằng sau đỡ dc 2 mẹ con E rùi đưa vào nghỉ ngơi và uống trà gừng cho tỉnh táo, E gọi cho OX đón E về E ko đi xe được vì nhà đến trường cách xa nhau. thế mà các mẹ bit tn ko ạ. OX vừa đi chơi với bạn ăn sáng bảo e bị như thế mà cũng ko sang đâu. kêu là A ề nhà rồi A ko đón được. Các mẹ nghe có uất ức ko? 2 mẹ con E như thế mà chẳng đoái hoài quan tâm xem bị làm sao ntn? đi viện hay ko?/// trả lời E như vậy đấy ạ. E tủi nhục vô cùng và thấy bạn em nó đi theo xe máy đằng sau đưa E tận về nhà rồi nó mới lại vòng về trường . ..e về cũng ko hỏi thăm,. mặt tỉnh queo như ko có chuyện gì xảy ra .. E nhớ như in luôn ạ./
Sau một năm E sinh con thì E quá stress đến mức E ko thể nhẫn nhịn được nữa. E nghĩ giờ E sinh con rồi E sẽ chiến đấu mọi điều vì con E, E ko thể để bị áp lực nữa. nhưng quá stress các mẹ ạ. vì một lần MC và chị chồng vu E ăn cắp mà E uất quá ko chịu được E đã chạy thẳng ra đường nhà em Giải phóng E tự vẫn lúc đó E có uống mt tí rượu rùi ạ. ... sự việc rất rối rắm, nhưng từ đó mà Mc E ko dám gây thêm áp lực cho E nữa.
Nhưng cũng chỉ được một thời gian thoi, Đâu lại vào đó. vẫn ghen ghet E .nói E ko ra gì, này nọ khinh bỉ . BMc E làm NN thì lương chỉ có thế chẳng bằng ai đâu những Mc E thì lúc nào cũng vỗ ngực tự đắc mình lắm tiền nhiều của , tài giỏi, nên chẳng coi các con ra gì cả.
MC ốm đau nằm viện E và chị dâu / Hai chị em bị ghét nhất nhà mà vẫn lặng lẽ chăm sóc bà nằm liệt 2 tháng. mà bà có nghĩ được tấm lòng của 2 chị E , E đâu. chăm và đến nỗi bênh nhân nằm cạnh còn phải ghen tị . và MC E vẫn k hết lời mắng nhiếc. tủi nhục lần nữa.
ở với Mc thì nhiều chuyện vô cùng mà E chỉ nói ngắn gọn chuyện chính thôi.
Còn MC thì có Chị chồng. ngta bảo con gái lấy chồng thì lo việc nhà chồng, nhưng không ạ, việc bên này tham gia như trai trưởng trong gd luôn ạ. không quan tâm đến việc sự tồn tại của 2 thằng đàn ông trong gia đình. Mc + chị chồng hợp vô cung, nhưng cũng vì thế mà đánh nhau cãi nhau đuổi nhau ra khỏi nhà. nhưng rồi cũng lại yêu nhau, đánh nhau , cai nhau/ như chuyện hài vậy. và em cũng chẳng quan tâm và ko bao giờ tham gia bất cứ một việc gì của gia đình nhà chồng.
mẫu thuẫn chất đầy lên nhau. nhiều khi E nghĩ E chẳng hiểu E đang làm gì nữa.
E lấy chồng để sống hp hay làm osin hay là mua thêm áp lực nữa.
Quá mệt mỏi luôn. Đã bao lần xảy ra mâu thuẫn E đã muốn chia tay r. nhưng nghĩ mình còn yeu chồng nên lại bỏ qua. lại lần nữa, lần nữa... vaf thấy mình ko còn là mình nữa. ko fai sống cho mình nữa mà là sống để cho vui lòng nguoi khac. vậy thủ hỏi minh lấy chồng đê làm gì?
Giờ sau 5 năm , E đã quyết định ko sống nhà chồng nữa. mẹ đẻ giúp em lập nghiệp trên nhà ngoại, nhà riêng, kinh tế riêng. độc lập ko chung với ai. em làm nhiu em hưởng, làm it thì ăn ít, . vc em chưa ly thân cũng chưa ly hôn. nhưng kể từ khi ở xa nhau. E thấy cuộc sống của e nó thoải mái hơn. vui vẻ hơn.giảm bớt cằng thẳng hơn, cuộc sống thấy yên bình hơn như hồi chưa chồng ý ạ.\
nhưng lại một chuyện là Mc em thấy E làm ăn lớn,xây nhà cửa nên bắt đầu quay ra nịnh ngọt nhẹ với E, ( vì từ trước giờ chỉ khi nào cần gì lợi dụng được thì bà mới ngọt nhẹ với em và chị dâu nên E quá biết)
nhưng E ko để lắm chuyện đó. vì giờ e kinh tế độc lập và chẳng dựa ai nữa.
thế mới nói: phụ nữ xinh đẹp ko bằng may mắn và lấy chồng mà dựa vào kt của chồng thì tủi nhục lắm ạ.
em thì một trong những người nằm trong 2 câu nói trên. : tài giỏi có, kiến thức có, năng động nhanh nhạy có. xin việc đo làm đó ạ. nhưng BMC k thích em làm ngoài thích ổn dịnh NN thì em cũng đi thi mà có đc đâu. tất cả công việc đều do E tự e liên hệ,. tự E xin BMC mang tiếng quen này nọ, mà chẳng giúp gì cho e dù chỉ một câu nói, chén nước...
Chuyện của e nó có thể nhạt với một vài mẹ, nhưng cũng sẽ cùng cảnh ngộ với một vài mẹ. Từ ngày E kd rieegn 24h /7 ngày E chôn chân tại nhà ko ngó mặt nổi ra đg đi chơi, hay đi ăn ... vì E làm Spa nên fai có mặt để tư vấn cho khách và mời gọi kh làm đến tối luôn nên chỉ trong nhà. đến đêm thì đi ngủ. ngày nào cũng vậy. nhưng em ko bị áp lực nào . chỉ có làm kiếm tiền và cho con gái đi học , . E thấy e khá hài lòng với những gì E đang có và E được như bây giờ.
E xây nhà bà ngoại chỉ giúp vay nợ tiền thôi,. còn đâu e fai làm để trả thay bà.
nhưng cũng sẽ nhanh chóng vì E bit e làm đc. còn chồng e ko có lấy một đồng góp vào. hay hỗ trợ gì hết. nhà xây cũng chỉ đi vào , đi ra ngó nghiêng rùi thôi.
vc em kt riêng từ ngày cưới nhau. tiền ai ng ấy cầm. chồng em tiền của anh ấy ko bao giờ e đc cầm lấy một đồng. rất kỹ tính và tỉ mỉ, tính đàn bà thì đúng hơn vì mn nhận xét là vậy chứ ko fai em cho nó khách quan ạ.
Nên khi E sống với ox cũng là cả một áp lực. đè nén lên E. xây nhà , hoàn thiện nhyaf lần nào cũng cãi nhau phân bua này nọ.... áp lực vô cùng..
Giờ E đang lưỡng lự nên tiếp tục hay chia tay:
Các mẹ cho E lời khuyên với ạ.
Em chưa kiếm đc nhiều nhung ko fai vì em ham tiền mà bỏ chồng mà vì chồng em chỉ biết hưởng ko biết bỏ công bỏ sức góp cùng vợ. nhieu bảo chồng em lấy E là sướng nàh vợ lo hết nhà cửa. vậy thì cac mẹ hiểu r đúng ko ạ. bên nhà em chẳng fai giúp ngay đâu. vì thấy em quá khó khăn chật vật trong cv thì mẹ e mới dang tay cứu vớt E. chứ mẹ E cũng muốn E tự lập ko cho dựa dẫm đâu ạ/
giờ E fai làm sao các mẹ ơi..,..
có nên tìm cho mình một không gian để thở ko ạ,.
E thấy cuộc sống ko có chồng nó thoải mái và hạnh phúc bên con gái lắm.
vì con mà em làm từ sáng đến đêm cho khách. làm cả tuần , cả tháng. ko mệt.
E rất sợ ốm. các mẹ ạ. lại thêm nôi ám ảnh cho hồi ở chung.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1