Chào cả nhà, em rất hay đọc các tâm sự, kinh nghiệm trên webtretho để tự trau dồi kinh nghiệm sống cho mình, em thấy forum như một kho kiến thức tự update mỗi ngày mà mỗi khi gặp vấn đề gì khó khăn em lại ngồi hàng giờ lục lọi ở đây để tìm hướng giải quyết, nhưng nay em vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho vấn đề của mình nên quyết định viết tâm sự lên đây mong mọi người giúp đỡ và cho em lời khuyên. Vấn đề của em liên quan đến tình cảm ạ.


Em 26 tuổi, cả tuổi mụ là 27t, cái tuổi người ta bảo đẹp nhất của con gái để dựng vợ gả chồng, và quả thật năm nay em cũng rất mong muốn được lấy chồng, ổn định cuộc sống. Cuối năm vừa rồi qua giới thiệu, em có quen một người và hiện là người yêu của em. Trước anh em đã từng có người yêu nhưng không có tình cảm được như vậy, người cũ đã yêu người khác trong thời gian quen em nên em phăng teo luôn và ko có gì hối tiếc, với suy nghĩ to lớn là sẽ gặp được người tốt hơn dành cho mình, và giờ em nghĩ là em đã tìm được. Anh ý rất tốt, hiền lành và em rất yêu anh ý. Chúng em cũng xác định tiến tới hôn nhân, lúc mới yêu anh cũng nói dự định cưới của hai đứa vì bọn em cũng có công việc tạm coi là ổn định, cũng ko còn trẻ con mới lớn nữa và cũng hết tuổi mơ mộng sinh viên rồi nên cả hai cùng bảo nhau là cũng ko nên yêu nhau quá lâu.


Yêu em, anh cũng kể cho em nghe hết về con người anh, về sức khỏe: sức khỏe của anh ko tốt, hồi nhỏ bị bệnh dạ dày, phải mổ nên từ đó sức khỏe kém hơn, đến cách đây 2 năm thì anh lại bị phổi, hình như là bị lao đấy ạ (đợt mới quen anh bảo bị tràn dịch phổi, suýt chết.hic) nên từ đó cũng ko uống rượu, hút thuốc, ko làm gì nặng nhọc cả. Đợt bị phổi đó anh có đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, thì còn bị ảnh hưởng đến gan và thận nữa, hic, nói chung là em nghe thấy bị rất nhiều bệnh.


Về công việc, anh là người rất coi trọng công việc, và bị ảnh hưởng nhiều bởi công việc mà quên mọi thứ khác (trước đây chia tay một người vì người đó cứ đòi cưới khi công việc của anh chưa ổn định đấy ạ). Em cũng thông cảm được vì em cũng suy nghĩ đàn ông ai cũng coi trọng sự nghiệp cả, bản thân em cũng luôn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nữa là anh. Nhưng gần đây công việc của anh ko suôn sẻ, anh có hơi bất mãn với bản thân và cảm thấy chán, vì công việc phải đi lại nhiều, và hay suy nghĩ nên anh lại hút thuốc trở lại, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, và buồn ngủ, cũng chẳng quan tâm đến em được như trước.


Em biết tình yêu không phải lúc nào cũng được đẹp đẽ và thơ mộng như phim ảnh, em thông cảm với anh tất cả, sức khỏe, công việc và cả việc bỏ quên em như thế, nhiều lúc em tủi thân chỉ muốn chia tay phứt cho rồi, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đau đầu chờ đợi, nhưng ko như lần trước, lần này em ko đủ can đảm để làm điều đó, em sợ em sẽ hối hận nếu chia tay anh vì lý do ích kỷ như vậy, em tập suy nghĩ chín chắn hơn, suy nghĩ cho anh nhiều hơn...và em vẫn muốn được yêu anh, đi bên cạnh anh, chia sẻ với anh và quan tâm anh bằng tình cảm thật sự của em, vì thật sự em rất yêu anh và ko muốn mất anh.


Gần đây, anh cứ bảo em là hãy tìm một người khác tốt hơn anh, anh bảo dạo này sức khỏe của anh không tốt, lấy anh sau này em sẽ khổ, nguyên nhân là về vấn đề sinh lý ạ, chúng em chia sẻ rất lành mạnh về vấn đề giới tính và quan hệ tình dục trong hôn nhân. Vì ảnh hưởng của thận và gan, sức khỏe lại ko tốt nên ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý, anh bảo giống như là :"chưa đến chợ đã tiêu hết tiền" và có dấu hiệu của xơ tinh hoàn (em ko biết bệnh này), anh không được tốt trong vấn đề đó, thời gian duy trì chỉ khoảng 2 -3 phút thôi ạ, đợt này ảnh hưởng của công việc, sức khỏe yếu còn ko duy trì được lâu ạ. Bọn em chưa đi quá giới hạn bao giờ, chỉ chia sẻ vấn đề đó để hiểu biết trước khi kết hôn thôi, anh bảo vấn đề chăn gối vợ chồng rất quan trọng trong hôn nhân, anh đọc báo thấy những trường hợp chồng bị yếu sinh lý thì người vợ thường khổ, ảnh hưởng đến tâm lý trong gia đình, cuộc sống sẽ ko hạnh phúc nên anh ko muốn em khổ. Anh bảo bệnh của anh có thể bị vô sinh nữa nên anh ko muốn tước cái quyền hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được làm mẹ của em, anh bảo về lâu dài cho cuộc sống gia đình tốt hơn là em tìm một người khác để yêu, anh cho em một lối thoát và giải phóng cho em.


Nhưng em biết phải làm sao đây ạ, nghe anh nói mà em chỉ biết khóc thôi, khóc thương anh, thương em, thương cho tình cảm của chúng em, thương cho những ai đặt niềm tin vào tình yêu của chúng em, em chẳng ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, Giờ em chẳng biết làm gì cả, em đã suy nghĩ rất nhiều, em ko muốn bỏ anh, em còn suy nghĩ là hay chúng em có con luôn trước khi cưới, có con rồi nếu sau này vấn đề kia có tệ hơn thì dù sao cũng vẫn được sống với anh và anh cũng đã có con.hic, nhưng em cũng hơi sợ vì ko biết như thế có phải là suy nghĩ đúng đắn hay không?


Mong các chị, các mẹ đã có gia đình, có nhiều hiểu biết hơn cho em một lời khuyên về vấn đề của em, em có thể làm gì giúp bạn trai em cải thiện được vấn đề đó ko ạ? Em nên làm gì để giữ được tình yêu của em? Có phải trong hôn nhân, tình dục là yếu tố quyết định 80% hạnh phúc gia đình ko ạ? Em đọc báo nhiều nhưng em nghĩ những chia sẻ thật sự của mọi người mới cho cái nhìn đúng đắn nhất. Em rất mong mọi người chia sẻ giúp em vượt qua giai đoạn này để tin tưởng hơn vào tình yêu của em.


Em cảm ơn mọi người,