Mong các chị cho em một lời khuyên,em bế tắc quá ạ!có phải đã hết tình cảm?
Sắp qua ngày mới rồi,và em vừa mới khóc xong,không ngủ được,lang thang diễn đàn mong các chị cho em một lời khuyên chân thành và sâu sắc nhất.
Chuyện gia đình em:
Em 25 tuổi,chồng em 35 tuổi,con trai 2 tuổi.Chưa bao giờ em thấy lòng mình trống trải và lạc lõng cùng cực như lúc này đây.Hai vc em cưới nhau được một năm thì em sinh con,từ khi sinh con thì chồng em bảo con quấy quá nên không muốn ngủ chung và thế là phòng ai người ấy ở.Ngày thì đi làm,không ai ở nhà.Tối về thì mỗi người một cái máy tính,con trai ôm ipad.Cũng do tính chất công việc của em nên em phải làm việc buổi tối nữa,còn chồng em thì coi phim thôi.Cả nhà không có tiếng nói chuyện,ngoài tiếng nói của cô BTV trên tv,cơm thì nấu sẵn,ai thích thì ăn trước.Kinh tế không khá lắm nhưng cũng tạm ổn so với những người khó khăn.
Tối đến em làm việc thì chồng cũng tranh thủ coi con cho một chút,sau đó thì con em về ngủ với em,chồng về chỗ của chồng.XX thì một tháng vài lần cho xong chuyện,em cũng không có nhu cầu nên ít khi em gợi chuyện.
Dạo gần đây,em thấy chồng có vẻ khác lạ.Đi tắm cũng mang theo đt,đi làm về thì có những món ăn vặt kiểu của con gái(trái cây sấy,xoài chua,có hôm mang về 2 quả gà ta nữa)hỏi ở đâu thì chồng bảo của mấy đứa cùng công ty đưa bảo ăn nhưng không ăn.Em cũng không muốn hỏi.
Mấy hôm nay em nhắn tin với chồng qua ngủ chung giường,nhưng chồng cứ từ chối bảo không quen,không muốn ngủ chung...nên em cũng không năn nỉ làm gì.Có luc em giả vờ kêu chồng qua ngủ chung vì em cảm thấy sợ ma quá,ngủ không được,chông em chối mãi không được nên ôm gối qua nằm một lát,bảo ngủ đi.tuyệt nhiên không có một cử chỉ hay hành động ôm ấp nào cả.Em giả vờ gối đầu lên tay chồng ngủ,em vừa nhắm mắt khoảng 5p thì chồng em nhẹ nhàng rút tay ra và rón rén đi về phòng của mình.Em nằm đó,thấy chồng hành động như vậy mà chỉ biết khóc một mình.
Khoảng gần tuần nay con trai em hay quấy giữa đêm nữa,nên không hiểu chồng em nghĩ gì bảo.từ nay cho con qua ngủ với anh vì nó ngủ với mẹ nó nhõng nhẻo,ngủ không ngon giấc,không lớn được.Thế là gần 10 ngày nay,con trai em bỏ mẹ qua ngủ với ba,chỉ còn mình em với một đống gối mền.Lạc lõng quá.Em sinh con xong cũng không đến nỗi tệ,dắt con đi chơi,có người còn nghĩ em dắt cháu đi chơi,thì không lẽ nào chồng em chán vì lí do này.Theo các chị khả năng gia đình em như vậy là có vấn đề gì?và chồng bế con qua ngủ chung là ý gì nữa đây.Các chị ngoài cuộc có thể nhìn nhận sự việc tốt hơn em.Hãy cho em một lời khuyên nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con người ta khi hết yêu thì vô tâm và tàn nhẫn.
Vậy nên có hướng ...
Nhưng ở cái tuổi 35 ...
Nói đến vậy mà còn không giúp ư ?????
Đầu 3...