Chuyện là em lấy chồng đã được hơn 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Vợ chồng cũng hay hục hặc nhau (2 ng ko hợp nhau lắm, với lại chồng em hơi ngang bướng) nhưng vẫn có thể sống với nhau được.
Chuyện sẽ ko khiến em buồn bã và suy nghĩ nhiều nếu chồng em chịu đi khám hiếm muộn với em. Riêng em thì cũng chỉ mới thăm khám sơ sơ (siêu âm tử cung và kết quả bình thường). Em đi bệnh viện nào khám cũng khuyên nên đi với chồng để việc thăm khám thuận tiện hơn. Nói mãi mà ông chồng em chẳng chịu đi. Ông í cứ nói là để cho ông í đi ăn chơi, thế nào cũng có con ẵm về ... (?). Em thật ko thể hiểu nỗi, có vẻ chồng em chưa muốn có con (hay chán em rồi ko biết...)
Em năm nay đã 27 tuổi, cũng ko fải trẻ nhỏ gì nên em rất nôn nóng. chồng em 29, nhưng ông í chẳng lo lắng gì cả, cứ nói đến chuyện ấy là lại nói với em cái kiểu như là người bệnh là em, ko fải là ông í.
Mong các chị cho em lời khuyên với. Em định 1 mình em khám bệnh cho rõ ràng, rồi về nói chuyện với chồng. Cùng lắm thì chia tay vì hai người ko cùng chí hướng. THeo các chị em làm như thế đuợc ko ạ? Em cảm ơn các chị nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1