Đang bù đầu vì công viêc cuối năm. Bỗng nhiên có một nick lạ xuất hiện làm quen với cô:


- Hi Ms N


- Hi Ngh


- Bạn cho mình xin account của bạn gái mặc váy xanh phía sau bạn nhé.


- Mình có biết nhau ko? làm sao mình có thể tự cho số điện thoại của bạn ấy cho bạn được.


- ah không, mình chỉ xin account mail của bạn ấy thôi. ko có xin sđt


(Bố khỉ, đọc sao chữ account ra sđt ko biết, hơi quê rồi nha...)


- Thôi không cho đâu, lỡ bạn ấy ko thích thì sao??? (Nói ko cho vậy thôi chứ cũng không hiểu tai sao lại lục đục đi hỏi bạn váy xanh xem có đồng ý cho nick ko.)


- Thì bạn ấy la chứ sao...


- Bạn ấy tên Linh


- ah, LinhLT phải không nhỉ?


- Đúng rồi! Nhưng người ta có BF rồi nha.


- Trời, có ai làm gi đâu mà phải nói...


- Uhm, thì nói trước để có gì khỏi thất vọng.


Lúc đó đang bận lắm, dự án về quá nhiều, cuối năm thì số liệu cũng chạy như giặc nhưng không hiểu sao cô vẫn thoải mái khi chat với 1 người hoàn toàn ko biết mặt, để rồi sau đó là 1 chuỗi ngày dằn vặt chính bản thân cô.