Chả là gần 30 tuổi rồi mà em vẫn :" Ngu hết thuốc chữa " như lời nhiều người nói với em :D .


Em đứng ra đi vay hộ tiền mấy người quen trên mạng . Quen sơ sơ .


Khi vay có giấy viết tay và HK công chứng .


Có 1 người đến hạn ko trả được khất 1 tháng . Giờ 23/10 là đến hạn lại bảo khất 2,5 tháng .


Nhưng vì vay hộ và người cho vay ko cho khất . Nhất nhất đòi tiền về .


Em ko có tiền để ứng ra vì em kinh doanh cũng đang nợ ngập mặt ( vì việc này lại càng bị chửi là Ngu thậm tệ , ốc ko mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu...:D)


Ngày kia 23 rồi . Em vì suy nghĩ quá mà tụt huyết áp phải liệt giường 2 hôm , truyền 2 chai nước giờ mới ngồi gõ cành cạch ở đây được .


Chóng mặt lắm , em phải nằm nghĩ tiếp .


Các mợ hiến kế cho cái sự " NGU " của em với .