Hiện tại em đang ở Sg. Chuyện là vừa rồi bạn em có đi Tây Ninh xem bói nên em cũng mom mem đi theo, đến nơi xem thì thầy bói nói em có vong người theo. Em nghe mà sợ run người, về nhà cứ hoang mang mãi. Nghe thì nghe vậy nhưng em cũng nữa ngờ nên đầu tháng rồi em nghe bạn mách bảo nên cũng có đi Long An, thì thầy em có trình bày là như vậy thì thầy cũng nói như thế và hẹn em nữa tháng sau xuống thầy giải. Nhưng em cũng ngờ vực nên chưa đi lại ( hai ng này đều là cô đồng có ng nhập vào ). Về em cũng lo vì chuyện tình cảm của em thì cũng day dưa vậy hoài, em ko biết có phải ngta phá mình ko nữa do em thấy có nhiều điều trắc trở, năm nay em 26t rồi ạ... :((. Các mẹ các anh chị nào biết ở đâu giải vấn đề này chỉ giúp em nhanh nhanh với ạ, em lo lắm :(:(