Mọi người trong diễn đàn hãy giúp em về vấn đề ngoại tình!
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn!
Em có một việc rất khó khăn trong sự quyết định,mong mọi người hãy đưa ra lời khuyên giúp em.
Em đã lấy chồng và có 1 con trai 2,5 tuổi. Cách đây hơn 1 năm,vợ chồng em có lục đục,li thân 3 tháng,thời gian ấy em rất suy sụp,không phải là vì còn yêu chồng mà em cảm thấy cuộc đời em bế tắc.Lúc ấy cũng xác định sẽ li hôn để 2 bên giải thoát cho nhau,xong về sau bố mẹ em cản em rất nhiều,nói em hãy suy nghĩ vì con cái,thế rồi e quyết định cho cho qua tất cả.Quay lại với chồng em đc 2 tuần thì em phát hiện trong thời gian li thân chồng em có bồ bịch,thảo nào mà lúc li thân ông ấy rất bình thản,thậm chí còn thách thức em viết đơn li hôn nữa.Cũng vì nghĩ cho con cái,em quyết định gọi điện cho con bé đó và giải quyết mọi việc.Chồng em hứa không tái phạm.
Nhưng cái cảm giác ghê tởm trong em nó không hề mất đi,em cảm thấy giờ sống bên chồng chỉ là nghĩa vụ để con cái k mất bố.Em chản nản và chán chồng vô cùng.Rồi em bắt đầu lên mạng nói chuyện với bạn bè cho khuây khỏa.Và người bạn thời cấp 3 đã từng thích em xuất hiện.Hồi ấy 2 đứa cũng có tình cảm nhưng còn lo thi đại học nên k ai nói gì.Bạn ấy vào quân đội học,và chúng em mất liên lạc. Ôn lại kỉ niệm cấp 3 và e cũng tâm sự về gia đình em,bạn ấy đã giúp e rất nhiều về tinh thần trong thời gian đó.Và rồi không hiểu sao chúng em quay ra quyết định gặp lại nhau.Ban đầu cũng chỉ bạn bè,sau thì không kiểm soát nổi nữa. Có thể đọc đến đây,mọi người sẽ mắng em là loại đàn bà hư hỏng,là cặn bã của xã hội hay hư thân mất nết. Em xin nhận hết,vì em biết em sai,em đã sai khi để thứ tình cảm đó trỗi dậy và không thể dừng lại.Nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa,em chỉ xin mọi người đừng mắng nhiếc em mà hãy cho em 1 lời khuyên.
Chúng em bên nhau 1 năm rồi,bạn ấy nói không yêu ai khác ngoài em,sẵn sàng cưới em nếu em bỏ chồng,sẵn sàng chấp nhận con em,chỉ cần em bên bạn ấy.Em đã phân tích tất cả mọi trường hợp rủi ro cho bạn ấy nghe nhưng có lẽ,vì là 1 sĩ quan quân đội nên bạn ấy muốn thì khó mà thuyết phục được.Hiện giờ em đã có thai với bạn ấy,cũng đc vài tuần rồi.Bạn ấy nói con bạn ấy không thể sống bên ng khác,k thể mang họ người khác,và muốn em bỏ chồng về bên bạn ấy.Bạn ấy nói không muốn mất con và em.
Nói về bản thân em,em thì tình cảm đã hết với chồng từ lâu,nhưng vì con cái nên vẫn sống với nhau.Chồng em đi làm xa nhà.1 tháng về nhà khoảng 1-2 ngày rồi lại đi.Em cũng không biết bên ngoài chồng em có bồ bịch gì không,vì đi xa em k thể quản lí được,nhưng thi thoảng vẫn có những tin nhắn lạ từ con gái,em có hỏi thì chỉ nói là vì công việc nên cần thế.Chồng em đi làm chẳng bao giờ ở nhà,mỗi tháng gửi về cho vợ vài đồng nuôi con.Nếu nói là trách nhiệm,thì chỉ có thế.Nhưng suy cho cùng,dù sao em cũng không muốn phá vỡ cái gđ mà mọi người đang cho là êm đềm.
1 năm qua em không bận tâm gì,cũng k kêu ca xét nét gì chồng,k kiếm tra,dò xét,và chồng em cũng thế.Hình như mỗi người đều có một niềm vui,một sự quan tâm khác thì phải.Bọn em chỉ có sự quan tâm chung là đứa con,xem nó có ốm đau gì hay không.Em vẫn chăm con như bao bà mẹ khác,vẫn hoàn thành mọi việc như những ng vợ khác,chỉ duy 1 điều là em không yêu chồng kể từ ngày chúng em li thân,và em sống chỉ vì nghĩa vụ.
Điều khó xử nhất bây giờ là em không biết nên giải quyết ra sao,em yêu bạn ấy,yêu cả 2 đứa con,nếu bảo bỏ thai thì em không làm được,nếu bảo bỏ bạn ấy thì thật tàn nhẫn,quay lại lừa dối chồng thêm lần nữa,rôi cũng có ngày phát hiện ra.Nếu li hôn bây giờ,con em sẽ ra sao,2 bên gia đình,rồi bố mẹ bạn ấy chắc chắn sẽ phản đối,chúng em chỉ có 1 mình,em lại sắp hoàn thành chương trình cao học...thực sự là không biết nên làm thế nào.
Em xin mọi người hãy giúp em,em biết em đã sai rất nhiều,nhưng lỗi lầm gây ra rồi,mọi người hãy giúp em sửa chữa khắc phục.Em thật sự hoang mang.Bao nhiêu gạch đá,em xin nhận hết,chỉ xin mọi người rộng lòng mà giúp em :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1