..mình sinh con được gần 2 tháng. đang trong thời gian ở cữ..vậy mà trưa nay hai vc cãi nhau.chồng đi làm về là ngồi bế con cho minh ăn com. cãi nhau vì máy chuyện linh tinh thì mình tức quá lao vao giành con trên tay chồng và gào lên ": anh giả con cho tôi,nó không phải con anh."(mình điên quá hóa hÓa rồ rùi phải không?).chồng mình quắc mắc hỏi mình vừa nói gì..mình vẫn giành con va gào lại câu dấy.và kết quả minh bị một cái tát từ chồng.choáng vì đau và vì bị sốc vì lấy nhau mấy năm rồi dù chồng có tức mình thi chưa bao giờ đánh vợ.vậy mà hôm nay thế này. mình cung quay lại và tát giả chồng 1 cái rồi 2 vc mỗi người ngồi 1 góc.chồng ôm mặt khóc,vợ cũng vậy..
..chồng ngồi ôm con 1 tiếng sau mới đi làm va đến tối gọi cho vợ nhưng không thấy nói gì..vợ cũng kệ..chỉ biết chồng đã uống rượu rất say và ngủ luôn ở cơ quan(vợ đã gọi và được xác nhận như vậy).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc chủ top cũng biết...
Còn nhỡ đứa bé đúng là con anh ấy nhưng anh ấy nghi ngờ không yêu...
Bệnh từ miệng ăn vào, họa từ miệng nous ra. Phọt một câu rất dở hơi. Sau này sứt mẻ cũng từ...
Chị thấy em như vậy là sai rồi, xã em...