Hiện giờ e và bạn trai e đang rất buồn và bế tắc,e nhờ mọi người cho e lời khuyên cũng như cách để giải quyết vấn đề. E năm nay 26 tuổi,e tốt nghiệp được 1 năm rồi mà vẫn chưa xin được việc làm,bạn trai e hơn e 2 tuổi hiện đang làm cho cty xuất nhập khẩu,mức lương của a ấy thừa sức lo cho cuộc sống của cả 2 và bố mẹ a ấy.Nhưng e ko vì thế mà ỷ lại vào a,e vẫn cố gắng đi tìm việc,còn hiện giờ e đang phụ việc Buôn bán của gia đình. E sinh ra ở miền Bắc nhưng e lớn lên ở đây,gia đình đình e ko giàu có nhưng e cũng ko phải thiếu thốn gì và e là con út nên có phần được chiều hơn a trai e. A thì là người miền Trung,a vào đây để lập nghiệp,gia đình a chỉ có 1 mình a là con trai,các chị của a thì đã lập gia đình và ở riêng,nhà của 2 chị ở chỉ cách nhà bố mẹ a vài căn. Tụi e yêu nhau đến nay cũng gần 3 năm, 2 đứa cùng nhau trải qua nhiều khó khăn tưởng chừng phải chia tay. 2 đứa cũng đã lên kế hoạch mua nhà rồi cuối năm sau sẽ cưới.Vì vừa rồi nhà a sửa lại nhà nên tiền dành dụm a đem về sửa nhà hết nếu ko thì năm nay sẽ đủ tiền mua nhà và cuối năm nay tụi e có thể làm đám cưới rồi.Giờ bỗng nhiên bố a bắt a phải về quê làm,mà theo như e hỏi a và tìm hiểu từ bạn bè a thì quê a ngoài đi biển và làm ruộng,chăn nuôi ra thì ko có việc gì khác để làm.Bản thân a cũng ko muốn về đó vì công việc đang rất tốt còn về đó theo như a nói cả tháng ko kiếm ra nổi 1 đồng và a cũng ko muốn xa e. A đã gọi dt nói chuyện,thuyết phục bố a rất nhiều nhưng bố a ko chịu còn nói nếu a cuối năm nay ko về thì đừng bao giờ về nữa. Vì chuyện này mà 2 đứa rất buồn,2 đứa đều mất ngủ vì suy nghĩ nhiều,e bùn e khóc a biết a đau lòng lắm,a thì ko muốn bị xem là bất hiếu,theo như e tìm hiểu về bố a thì bố a là người tốt,được mọi người nể trọng nhưng lại rất gia trưởng,độc đoán,mọi người trước giờ đều phải làm theo ý bố a. E mong mọi người giúp e nghĩ cách thuyết phục bố a ấy với,về mẹ a thì thương a nên luôn ủng hộ a,e cũng đã tính tới việc theo a về quê sống nhưng e lo về đó e ko biết làm gì ngoài việc nấu cơm,a thì sợ e khổ vì từ bé tới lớn e sống sung sướng,giờ về đó làm ruộng,nuôi heo e ko chịu được rồi cãi nhau,rồi 2 đứa ly hôn lúc đó lại khổ nữa. E mong mọi người cho e lời khuyên,giúp e thuyết phục bố a ấy với. E cám ơn mọi người nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1