Các mẹ ở wtt ơi. Cho e lời khuyên với ạ.


Chuyện là e và người yêu e. Yêu nhau được hơn 5 năm rồi ạ. Anh năm nay 30 còn e thì 25 (tuổi âm ạ)


Cuối năm ngoái tụi e định cưới vì theo ý của mẹ ck e. Thì năm ngoái được tuổi chứ năm này thì không ( ở quê người yêu e xem theo tuổi con trai). Nhưng vì lý do công việc của anh ấy nên năm ngoái tạm hoãn. Thời gian đó e stress lắm ạ. Vì mọi chuyện cứ rối hết cả lên. Lúc nào a ấy cũng công việc. Nên mọi dự định cứ thay đổi liên tục.


Năm nay mẹ ck e có nói là đi xem tuổi 2 đứa e. Năm nay cưới không tốt. Để mẹ xem thêm vài nơi. Được ngày nào rồi thì gọi điện cho ba mẹ e thông báo. Mẹ ck e có nói sang năm cưới thì hơi lâu. Mà năm nay không tốt nên mẹ muôn coi kỹ. Thật tình e không biết sao. Vì từ đầu năm đến nay cũng lâu rồi. Thêm nữa. Nếu theo phong tục ở e. Cưới xem tuổi con gái. Tức là năm nay e cưới được. Còn sang năm 26 là kim lâu. Không tốt. Chắc các mẹ cũng biết.


Riêng về phía người yêu e. A ấy không đả động gì đến chuyện cưới xin cả. Mẹ ck e có nói gì với a ấy. Như là năm nay không tốt hay bla bla... thì tuyệt nhiên a không kể gì với e. Sau e có hỏi thì a nói cứ cưới năm nay. E nói cưới tháng 3 nhé. A uk. A nói là: "ý e sao thì a vậy. Để a tính rồi nói mẹ xem sao" đến giờ sắp hết tháng 3 luôn rồi các mẹ a. A ấy không nói gì. Lúc nào cũng bù đầu vào công việc. E vừa thương vừa giận. Và buồn nhiều lắm các mẹ ạ. cứ suy nghĩ rồi Khóc


E thì k dám đả động và hỏi gì. Vì e có lý do ạ. E xin nói thêm cho các mẹ hiểu. E gia cảnh bình thường. Công việc không có. E tốt nghiệp cả năm rồi mà chưa có việc ạ. Còn người yêu e thì công việc và gia cảnh tương đối tốt và ổn định ạ. Mỗi tội ấy công tác xa. Ít về. Và rất bận.


Còn một chuyện e muốn kể nữa ạ. Tụi e yêu khá lâu. Cũng có qh lâu rồi ạ. Trong thời gian hơn 5 năm yêu. Cũng có lúc tụi e chia tay. Xong lại quay lại. Khoảng 2 năm trở lại đây thì tụi em yêu nhau hoàn toàn nghiêm túc và xác định cưới. Có điều thời gian đó đến giờ. E cảm thấy người yêu e không có hứng thú với e ạ. Yêu nhau mà tụi e qh rất ít. Thường thì khoảng 1 tháng 1 lần. Có khi 2,3 tháng mới 1 lần ạ. Trong khi tụi e gặp nhau nhiều hơn thế. Nhưng chỉ ngôi chơi và nói chuyện bình thường. Hoặc là a dẫn e đi ăn uống thôi. Hầu như không có hành động gì tình cảm. Ngày xưa thì nhiều hơn chút ạ. E rất thắc mắc. E không hiểu a có vấn đề gì không. E cứ lo lắng. Nếu không có vấn đề. Vậy với nhu cầu của đàn ông thì a có đi qh ngoài luồng không ạ.


Đôi khi a cũng có đùa. Vì nhìn e chán quá...


Về phần e. ngoại hình bình thường. Nói chung cũng ổn. Có điều, điện nước e hơi kém. Và cũng không giỏi chuyện đó. Còn a khá điển trai và phong độ.


Công việc hằng ngày A lại hay đi tiếp khách lắm ạ. E rất lo.


Các mẹ cho e lời khuyên với ạ. Thứ nhất. E phải giải quyết chuyện cưới xin như thế nào ạ. E muốn có một thống nhất và quan điểm rõ ràng. Để còn lo chuyện khác ạ. Nhiều khi e có thử nói. A lúc nào cũng đồng ý với e cả. Rồi đâu lại để đó.


Vấn đề thứ 2 là chuyện tế nhị đó ạ. E phải xử lý, cải thiện nó ntn. Các mẹ tư vấn cho e với.