Hà Nội đang trong những ngày rét đậm. Noel và năm mới đang đến gần. Không khí náo nhiệt của năm mới đang gần kề. Mọi thứ thật hối hả , riêng E, E muốn mình được sống chậm lại.:)
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lập ra một topic của riêng mình. Vì E là dân khối A, không giỏi văn chương, viết không hay. Nhưng trong sâu thẳm trái tim em, E là con người rất nhạy cảm, yêu cuộc sống đầy màu sắc này, và E sẽ viết những cảm xúc của cuộc đời mình mỗi ngày. Dù đi qua đổ vỡ một lần, nhưng E vẫn tin rằng hạnh phúc sẽ lại đến với những người thật sự biết trân trọng nó. Em sẽ viết ...Cho đến khi, E lại được trở thành người phụ nữ của gia đình, một gia đình mà E hàng mơ ước.:)
Đây sẽ là nơi E viết lại cảm nhận những cảm xúc bất chợt trong ngày, khi cảm thấy xao lòng trước một cảnh đẹp của thiên nhiên, một bài hát sâu lắng, những câu nói ngọt ngào, đầy yêu thương mà em được nhận....những xúc cảm trong cuộc sống vất vả,bon chen nơi tìm về cho mình 1 khoảng lặng....ở đó những xúc cảm được thăng hoa....
Đây cũng sẽ là nơi E chia sẻ về những nỗi buồn. Dù E biết E sẽ vượt qua nó thật nhanh chóng thôi. E sẽ ghi lại để khi nhìn lại E biết E đã từng vượt qua được nó như thế nào. Đã có cách hành xử như thế nào. Kết quả ra sao. Để sau này mỗi lúc đưa ra một quyết định nào đó. E sẽ nhớ lại. Và có sự lựa chọn đúng đắn hơn.:)
Và cuối cùng, hy vọng topic này của E. Sẽ có nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn.
Cuộn mình trong chăn ấm áp.6h30 p sáng.Bình thường vẫn có tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Hôm nay im lìm.Lười biếng chờ thêm 30p nữa rùi lủi thủi dậy.Rủ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1