có ai rơi vào hoàn cảnh giống như e ko? e đang buồn quá! hôm qua e xem điện thoại của chồng thì thấy 1 tin nhắn ở hộp thư đã gửi chúc tuần mới may mắn và vui vẻ. nội dung chỉ có vậy,gửi cho 1 số lưu trong danh bạ, kiểu tên là biệt danh chứ ko phải tên thật. e thấy nghi nghi nên xem lại nhật kí hoạt động thì thấy hầu như ngày nào cũng nt qua lại, ít cũng phải chục tin, rất tiếc là em ko doc dc nội dung vì tin nhắn đã bị xóa hết rồi. đến tối chông e về thì e kiểm tra 1 máy khác của chồng thì biét có tin nhắn của ny cũ của chồng e, vừa nhắn cho ngay trước lúc hắn về. nội dung thì e k đọc được hết, chỉ thấy e ý nhắn là mai nc tiếp, máy e ý hết pin. cái nàe e chưa xét đến vì sau đó chồng e lại cầm máy. lúc này e lấy máy của e nt với cái sdt ko biết là của ai kia. e giả trai nt làm quen với e ý, e cũng chẳng định thế nào với e ý cả, chỉ muốn biết tên e ý là gì thôi. rốt cuộc e ý cũng k chịu nói. chắc tại thấy e cả tối cứ ôm cái đt nên sau khi e đi phơi quần áo chồng e cầm đt của e lên xem. thế mà hắn cũng ko thèm nói với e câu gì suốt từ tổi hqua. hnay còn dám đi uống rượu nữa. thật ra e vẫn xác định đàn ông rồi sẽ có lúc xao lòng, nhưng e chỉ chấp nhận đc nếu đấy là chuyện của 5 6 năm nữa, chứ mới cưới nhau có 3 tháng thì e k bít e phải làm gì nữa. các chị cho e lời khuyên với !!!