Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, gặp những vấn đề trong cuộc sống liền đi tìm đám đông để xem tôi đang đứng ở đâu (cho dù có khi cũng chẳng hành xử theo ai, cứ mình mình làm)


Tôi lên wtt và nghiền


Rồi tôi tìm hiểu tâm lý phụ nữ, tâm lý những người trong câu chuyện gần với mình và thực sự cũng khá ngạc nhiên lẫn thú vị khi thấy hóa ra cũng khá nhiều các anh tàu ngầm, tàu nổi ở đây.


Nhận ra khi gặp vấn đề liên quan tới hai giới, cái cốt lõi hiểu được bản chất của 2 giới trước tiên là điều quan trọng.


Chủ yếu thấy chị em chia sẻ câu chuyện của mình mà chưa tìm thấy nhiều topic của các anh em.


Nên muốn lập topic này, để chị em có thể tìm tư vấn và hiểu về suy nghĩ cũng như cách giải quyết của phía bên kia trong từng câu chuyện cụ thể. Hy vọng được sự ủng hộ của các anh.


Trước tiên, tôi xin nói về vấn đề của mình trước


Tôi ly hôn 7 năm rồi, có 1 con trai 10 tuổi. Bố tôi mất sớm, nhà toàn phụ nữ, thành thử nuôi dạy con trai rất khó khăn với tôi. Tôi không phải là đàn ông nên không hiểu tâm sinh lý đàn ông, hay lối suy nghĩ, cách hành xử của đàn ông để con trai có thể nhìn vào và học hỏi từ đó. Tôi cũng có quan hệ tình cảm riêng, nhưng tôi không cho con tiếp xúc vì chưa xác định, tôi khá bảo thủ trong chuyện này với suy nghĩ không muốn con lớn lên và có suy nghĩ rằng mẹ là người phụ nữ thiếu nghiêm túc, liệu có ảnh hưởng tới cách nhìn nhận về phụ nữ sau này của con?. Đến giờ, thì phát hiện ra rằng, có thể suy nghĩ ấy đã sai, bản thân mình luôn bị gò bó làm mình cứng nhắc dần đi, còn phía con, con bắt đầu có những biểu hiện ích kỷ, k biết cách chia sẻ tình cảm trong mối quan hệ gia đình giữa 2 phái với nhau.


Thực thì cũng không khá bế tắc trong việc dậy dỗ con trai, khi con sắp bước vào tuổi dậy thì. Mong nhận dđược chia sẻ và lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là sự nhìn nhận từ các anh.