mình sẽ đi đâu về đâu đây anh, người đàn ông thứ hai trong đời em.
Tôi đang có một mối tình theo như người ta nhận xét thì không phải chê chỗ nào, thậm chí xác định cưới hỏi rồi, khi chồng tương lai thu nhập rất cao, có nhà riêng, công việc ổn đinh, muốn mua sắm gì cũng được. Nhưng trớ trêu thay trời xui đất khiến gì Tôi gặp người đàn ông kia trong một hoàn cảnh rất éo le.
Hôm đó trên đường về nhà thì gặp Anh (CSGT) túm lại và nói:
- Tại sao rẽ phải mà không bật xi nhan?( trong khi đó Anh thò tay tháo mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, kéo tai nghe xuống)
- Á á còn nghe nhạc khi tham gia giao thông nữa à?
* Em bật rồi mà tắt sớm !!!!
- Rõ ràng ko bật mà còn cải?
* Dạ có mà (em có bật thiệt do quẹo phải cái cua nó lớn nên vừa ôm cua xong em tắt mất nên mới bị tóm)
- Không nói nhiều, h lập biên bản bữa sau xuống nộp phạt. ( lấy giấy ra ghi liền luôn ko suy nghĩ)
* Anh cho em xin em còn đi học và phải làm thêm nữa nên ko có thời gian xuống nộp phạt mà bây giờ em còn có bốn mươi nghì thôi.???
- Giờ tính sao đây??? nhà ở đâu?
* Em ở SG anh ạ.
- Thế giờ cho nợ khi nào anh lên đó dẫn anh đi ăn nhé.
* Dạ vâng ạ ! Em cảm ơn anh nhiều ạ.
- Không cho số dt lấy gì mà đòi nợ???
* Em 090........
- Sao ko cho số kia mà cho số này??? (em xài hai máy)
* Em xài số này chính ạ ( số em đẹp lòng lộng vậy mà nói em xài khuyến mãi) Số kia chỉ để xài 3G chủ yếu ạ.
- Thế về đi.
Trước khi được về em phải đứng phơi nắng chung với Anh đó sạm hết cả mặt.
Tối vê, Anh dt liền hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa.....? em muốn trả lời cho anh để khỏi phải nghe nữa, đi làm vẫn nt nói chyện , add zalo... úi nói chung là nhiều lắm. Nhưng không muốn qua lại với Anh xấu trai đó nên sau đó nt em cũng ko trả lời.
Sau khoản hơn hai tháng, em lại xuống nơi đó, cũng đi trên con đường đó, mà cũng có duyên gặp lại Anh ( nhưng ko phải bị bắt nữa đâu ạ). Tới nơi em nt ý trêu thôi chứ ko có gì:
* Anh làm h chưa nghĩ tiền để đâu cho hết Anh?
Thế là anh ý gọi dt cho em lại liền:
- Em đang ở .... đây à?
* Vâng ạ ! Em mới xuống tới mới đi ngang chỗ anh trực.
- Thế h sao? Có tính trả nợ cho anh không?
* Không muốn trả cũng nhưng thấy Anh đứng ngoài nắng tội quá vậy em mời Anh Cf nhé?
- Ok Em. Anh làm xong Anh gọi Em nhé?
* Dạ Anh.
Thế là em vô nhà Bác em chuẩn bị sửa soạn xịt nước hoa tùm lum tùm la bla bla .... Mà hôm đó đen lắm em mặc quần jean với cái áo cánh dơi rộng đi đôi dày chống mưa y chang con nhà quê, Em nói gặp lần chạy mất luôn :)):)).
Thế là giờ phúc giải quyết nợ nầng đã đến:
- Em ở đoạn nào anh đến đón???
* Dạ ở ...... !
- Ok chờ anh tí nhá.
* Dạ Anh !
Em nhờ cậu em đưa ra đầu hẻm, ra tới nơi em tưởng đi xe máy ai ngờ Anh xấu trai đó đi xe 4 bánh có thêm hai người cũng làm chung. Em lên xe ngồi như tượng sống vậy.
- Em có bị say xe không?
* Dạ Không Anh!
- Em nó không xay xe mày cứ chạy thoải mái. ( tốc độ đó mà dân thường chạy chắc bị thịt nặng :D)
Em ngồi im cho đến khi đưa hai người kia về đến nhà, trên xe còn lại hai người Anh hỏi:
- Em ăn gì chưa, Anh chưa ăn nên đói, Đi ăn cơm nhé Em.
* Dạ Anh.
Trong khi em mới ăn tô mì khô to tướng nhìn dĩa cơm không thể nào nuốt nỗi, Em cũng cố gắng nhai hết miếng sườn to vật vả ăn thêm mấy muỗng cơm, xong ngồi thở. Anh lại hỏi:
- Sao em ko ăn hết?
* Em mới ăn ở nhà rồi Anh, nên giờ không ăn nỗi nữa 8-}
Ngồi ăn mà anh kể chuyện quán cơm này như thế này như thế kia, lúc đó em thấy anh khác lắm không giống như lúc túm em lại như lúc trước. Ăn xong tính tiền Anh nói:
- Mua sinh tố về nhà uống nhé em, em ngồi chơi cho anh soạn ít đồ tặng người ta ( lúc đó cận tết ).
* Dạ Anh !
Về đến nhà của Anh, thì anh vô làm gì tùm lum tùm la, xong kêu em vô phòng ngồi có máy lạnh cho mát. Em cũng đi vô ai ngờ vô phòng ngủ. Em ngồi đó xem ti vi, thấy không vô nói năng gì đến em nên em nằm vật luôn Anh làm gì cả buổi mới xong, vô tới phòng em ngủ mất tiu :)):)), xong nằm cạnh em không nói không làm gì, em ngủ mà thấy hơi nóng cứ bay vào mặt mở mắt ra ( mắt em thì hơi bị to mà em banh hết mắt ra nhìn thì nó kinh lắm:D) nhìn thấy một khuôn mặt toàn râu quoai nón đen đen bật ngồi dậy:
* Sr em ngủ quên,
- Không sao, lúc đầu nhìn em chẳng ấn tượng gì, giờ nhìn kỹ lại dễ thương lắm, (Em không đẹp nhưng không xấu, theo mọi người nhận xét em rất dễ thương, cao ráo dáng cũng tương đối, cái gì cũng được có cái mũi hĩnh hĩnh, nhưng ko tẹt, mặt thì bầu bĩnh)
**** Mình viết tới đây thôi thử xem mấy bạn cảm nhận như thế nào em mới viết tiếp, đây là câu chuyện có thật trong đời của Mình, hiện tại mình vẫn còn mối quan hệ này vẫn tồn tại, với chồng sắp cưới Mình cũng bình thường như ngày nào. Nhưng với Anh hiện tại rất thương nhớ rất nhiều. Mình tâm sự để mọi người cho mình ý kiến về tương lai.
Bài viết trên chỉ là đoạn đầu của cuộc tình tay ba do Mình tạo nên hai người đàn ông đó họ không biết nhau. Chuyện ở phía sau căng thẳng nhiều lắm. Mấy Bạn cho Mình ý kiến mình sẽ tham khảo có nên viết nữa không ạ????