Zc mình kết hôn nay đã được 3 năm r, mình cũng đang có em bé đầu, chuẩn bị sanh thôi??? Tất cả mọi thứ vẫn yên ổn cho đến 1 ngày, có 1 ng lạ nt với tôi rằng chồng tôi đang ngoại tình vs 1 em trong cùng công ty. Nhưng đó h chồng e là 1 Ng k thík mèo mã gà đồng như vậy, ngắm gái tôi và a ấy cũng đều ngắm chung này nọ. Nói chung zc tôi rất iu thương Nhau và a ấy Cũng rất thương mẹ con tôi. Khi nge tin đó tôi k dám tin, đến lúc tôi nHận đc tn giữa anh Ấy và ng ấy tôi mới dám tin "à chồng mình nz có thỊt". Khi lúc đầu nói có ng nói sau lưng nz, a rất tức và muôn tìm xem ai làm như vậy nên mình cũng rất tin a ấy k làm.  Vì từ khi đi làm ngoài, a ấy chưa bao h về nhà trễ cả, đi rất đúng h và về rất đúng h. Có nhũng lúc tôi có việc gấp cần a chở đi, a cũng chấp nhận sx cv và về chở tôi đi liền. Chưa h a đi đâu mà k hỏi tôi trước, ngay cả khi đi ăn cùng cty, 10 làn thì a đi đc 1,2 lần. Dù có đi a cũng tranh thủ về trước vs tôi. Hỏi nz làm s tôi tin a ấy bz. Ấy vậy mà chỉ có 20p buổi trưa lại làm mọi chịn thêm phức rạp. Đến khi tn ấy đc gửi đến a đọc, a lật đật xin lỗi mình và nói.    không có chịn ấy. Mình đã khóc rất nhìu, a từ chỗ làm cũng lật đật qay về nhà Với mình ngay. A ấy nói vs mình rằng a và nh đó k có j hết, chỉ là say nắng 1 tí thôi, a ấy bảo chỉ mới ôm và hun má nhẹ tí thôi, a ấy nói rằg chưa làm j đi xa hơn nữa. A ấy bít làm nz có lỗi với mình nên a ấy đã chấm dút vs cô ấy và 2 ng đã k còn liên Lạc và 2 ng cũng chưa từng nói là qen nhau. A ấy xl mình rất nhìu, Nói rất nhìu, và hứa k bao h nz nữa. Dù chỉ là hôn hay ôm ng con Gái khác. A ấy sẽ k thế nỮa. A ấy đã khóc và năn nỉ tôi tha thứ. Hôm sau a dành ngỉ trọn cả ngày để ở nhà bù đẮp chO tôi vì a bít tôi rất bùn và rẤt đau. Tôi Còn iu a ấy rất nhìu và tôi cũng k mún con mình lại chịu cảnH ba mẸ li dị. Mọi người có thể cho e lời khuyên thế nào không??? E có nên tin a ấy và bỏ qa cho a ấy không??? Có nên cho a ấy 1 cơ hội k ạ????