Mình đang rất buồn,mong các bạn cho mình 1 lời khuyên.Hiện giờ mình đang sống cùng gia đình chồng(không có cha mẹ mà có 2 chị chồng và 1 em chồng).Mọi sinh hoạt trong nhà đều do 2 vợ chồng mình gánh vát,anh thì lo nhà cửa còn mình thì cơm nước chợ búa cho cả nhà.Hiện mình sống ở Mỹ nên chợ thì đi hàng tuần rồi hàng ngày xả đá ra để làm,mình lại đang có con nhỏ(22 tháng tuổi),lại đang phải đi học(vì kinh tế thời nay các bạn cũng biết,1 đầu lương thì cuộc sống vất vả lắm,nhưng mình trông bé cả ngày,cơm nước cho cả nhà xong tới 5h chiều mình đi học tới 10h đêm về).Cuộc sống vợ chồng không 1 chút riêng tư,không ra ngoài ăn được 1 bữa,cuối tuần chỉ biết chợ và cơm.Thậm chí tới ngày giỗ của mẹ chồng mình,2 vợ chồng loay hoay sửa soạn,rồi sáng 5h mình dậy nấu để kịp cúng,nhưng 2 người chị ngồi ngay phòng khách ăn trái cây và coi tivi xong rồi đi ngủ không hề phụ 1 tay.Thật sự mình mệt mỏi và chán chường lắm nhưng vì con và chồng nên mình chịu đựng,nhiều khi bực bội cứ gây gỗ với chồng,chồng mình nhận biết được sự chịu đựng của mình nên chỉ an ủi và động viên mình.Mới tối này họp gia đình thì chồng mình có phân tích cho 2 người chị hiểu và phụ giúp mình chứ thật sự mình yếu lắm(tối nào cũng 3h sáng mình mới ngủ vì phải làm home work),nhưng 2 người chị đó mắng chồng mình là bênh vợ,tao không chợ búa cơm nước thì phụ nó rửa chén(mình ko biết nói sao nữa...),trong gia đình lời qua tiếng lại (nhưng mình vẫn xưng hô la chị em,họ xưng lại là tao với mày),có 1 người chị đứng lên đập cái chén nói là làm gì cãi nhau như ngoài chợ,thì chị kia mới nói là,nó là đứa có học,mình đâu dạy được nó,lúc này mình thực sự bức xúc quá mới nói là:chị là chị chồng của tui,khuyên bảo nhau mà ở chứ làm gì chị phải nói là dạy dỗ tui,thì người chị chồng (đập chén hồi nãy) nói mình là đồ mất dạy,mình điếng người không biết phải nói sao thì chồng mình lên tiếng bênh vực mình,mình thấy anh ấy tội quá nên mình bỏ vào phòng riêng.Một lúc sau chồng mình vào mình hỏi anh giờ anh giải quyết ra sao,mình thấy ảnh khóc,mình chịu không nổi các bạn ơi,mình phải làm sao đây?Cuộc sống xa gia đình ruột thịt,sống nhờ vào tình thương và sự cảm thông của gia đình chồng,mà họ lại nói và hành động vậy làm mình buồn và chán quá.Mình nói với chồng là cho mẹ con mình ra riêng thì ảnh bảo là cho anh time giải quyết cái nhà(vì 3 người góp lại mua).Làm sao mình chịu đựng nổi cả ngày với họ trong time chờ giải quyết nhà?