Bố chồng mình chuyển ra ở với con cái hơn 5 tháng nay, mà chồng mình vừa bị đuổi việc vì tính tình nóng nảy, tự cao, lên mình có mắng anh nhiều, nhưng không thay đổi mấy. Mình mang bầu được gần 3 tháng, đi làm có mệt mỏi mà chồng ở nhà chậm chạm, ko chịu tìm việc nên mình thấy khó chịu. Nhưng bố chồng mình bênh con, bảo kệ nó, nó ko làm được gì đâu nên chồng mình cũng ỷ vào đó. Đợt trước mình cơm nước, đi chợ, đi làm về chăm con thì ông coi là bình thương, ốm đau ko ăn được cơm cũng không được hỏi han, mình hay lên phòng riêng khóc với chồng. Gần đây mình thấy thế không tốt cho mình, cho đứa con trong bụng nên yêu cầu chồng mình ăn xong rửa bát, chăm con buổi tối cho mình, anh khó chịu ít mà ông khó chịu nhiều, ý ông là mình phải làm hết, làm mọi thứ theo ý ông.
Mình ra ở với ông, nhà vợ chồng mình gần đó cho thuê, nay có người thuê nhà, họ muốn mời thầy về cúng ban thần tài vì họ kinh doanh. Mình đi làm ông gọi điện bảo họ không được cúng bái vì yểm bùa, ma quỷ, gọi mình mấy lần, mình cũng bảo họ thôi ko làm nữa theo ý ông. Xong ông bảo rấm rớ, mẹ mày mày lắm mồm lắm. Mình ức quá.
Biết là bố mẹ thì không được cãi, nhưng mà nếu sống được vừa lòng ông thì phải công dung ngôn hành, biết kiếm nhiều tiền, chăm chồng con, nhà cửa sạch sẽ, lúc nào cũng vui vẻ, chồng và bố chồng nóng thì phải nhịn, ít nói lại.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3