em năm nay 24 tuổi.mới kết hôn được 1 năm.thật sự mà nói thì vợ chồng em sống rất là vui vẻ.chồng em cũng rất thương yêu em.nhưng em lại gặp một vấn đề mà muôn thuở đến nay ai làm dâu cũng phải gặp là mẹ chồng khó tính.không biết phải nói sao về mẹ chồng em nữa,tính cách của bà quay như chong chóng gặp gió vậy8-}.lúc thì giận hờn,khi thì quan tâm.em thật sự không biết phải ứng xử thế nào.mẹ chồng khó tính thì em hiểu được nhưng khó như mẹ chồng em thì chưa bao giờ em gặp.bạn chồng em tới nhà chơi(vợ chồng em ở riêng nhưng vẫn gần nhà mẹ chồng) bà cũng nhăn rồi đi qua đi lại lầm bầm trong miệng,đụng cái này đá cái kia rầm rầm làm nhiều lúc tụi em rất dị mặt8-|.có hôm cháu của em tới nhà chơi bà đi qua liếc nhìn chồng em như muốn đứt cổ luôn vậy rồi mở đóng cửa lấy đồ rầm rầm,làm em và anh ấy không biết nói sao:(.cháu e thấy vậy liền đi về luôn.rồi còn giận chồng em thì cười đùa,nói chuyện với em rất vui vẻ.đến lúc hết giận rồi thì lại đi nhăn qua em và cười đùa với ảnh(mặc dù e không làm gì,và lúc sáng 2 mẹ con vẫn vui vẻ).đôi lúc 2vc cãi nhau thì cũng chỉ xoay quanh việc mẹ chồng thôi.đối với người ngoài ai cũng nói bà ấy rất tốt,rất hiền(chính em cũng thấy vậy)nhưng khi về nhà thì lại xoay 180o.với anh chị chồng cũng vậy,dù không ở cùng nhưng vẫn rất thương,chăm lo từng chút một,vậy mà với tụi em thì....[-(giờ em thật sự rất chán nản,muốn buông xuôi=; nhưng thấy chồng mình đứng giữa khó xử,lại nghĩ anh ấy chẳng có tội tình gì mà phải chịu vậy nên cố gắng chịu và tiếp tục chiều mẹ chồng.nhưng mọi điều em làm lại không có ý nghiã gì cả,hay nói đúng hơn là vô ích.giờ em phải làm sao đây.mọi người có kinh nghiệm hãy giúp em với.!!!!!!!!!!!!!!!1:-S:((