Mình nên ly hôn hay cố gắng giữ chồng cho mình và cha cho con???????????
Mình xin ý kiến của các mẹ với!
Mình xin giới thiệu qua về gia đình mình: Mình và chồng năm nay 29 tuổi, có con gái 03 tuổi. Hồi mới cưới nhau, có con, Chồng mình rất chăm lo cho vợ con. Cả hai gia đình nội ngoại đều ở Hà Nội. Gia đình mình có hai chị em gái. Gia đình Chồng có hai chị em gái, nhưng chị gái từ hồi lấy chồng đến giờ vẫn ở nhà chồng mình, cũng có hai đứa con sinh đôi, vì lý do sống bên gia đình chồng phức tạp, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cứ con mình ở bê nhà nội y như rằng ốm đau liên miên nên mình cho con về nhà ngoại tá túc. Những lần về trước chồng mình không cho nhưng lần ốm nặng nhất là vào tháng 10/2010, con mình phải vào viện và ốm ròng 2 tháng thì hai vợ chồng đều nhất trí gửi ông bà ngoại đến tết. Nhưng mình đầu hay biết lúc đó chồng mình có người khác.
Khi con mình ốm, lúc đó mình chưa biết chồng mình có bồ, trong thời gian cho con nằm viện, chồng mình cả ngày may ra vào thăm được 1 lúc vào buổi tối khoảng 1 tiếng, khi mẹ đẻ mình không ở lại được, mình đề nghị anh hãy ở lại với con và em thì chồng mình nói: anh mà ở lại thì mất ngủ, hôm sau không đi làm được và phải về uống sữa (mình nói thêm trong thời gian đó chồng mình đang uống sữa tăng cân và làm tự do, kinh doanh internet riêng).Hôm đó mình đã rất bực mình và nhắn tin cho chống nói mày - tao, và coi như con mình không có bố (nhưng không hề văng tục). Cũng từ đó chồng và mình mâu thuẫn.
Mình cũng xin nói thêm, trong thời gian con nằm viện, mẹ chồng mình còn khỏe mạnh, vẫn đi làm nhưng không hề gọi điện hỏi thăm và 7 ngày sau mới vào thăm cháu trong viện, mình do bực tức nên khi bà vào thăm mình chỉ chào rồi ra chỗ khác, không nói chuyện với bà. Chồng mình thấy thế và bảo là không chấp nhận được.
Sau khi cháu khỏi và ra viện, 2 tháng sau bà nội chồng mất, cũng chính hôm đó mình nghi ngờ chồng mình ngoại tình qua một câu nói của người anh họ, mình ko ngờ anh ta cặp bồ với bà bạn thân - đã có 1 con gái 8 tuồi, ly dị và đã từng cặp bồ qua mấy người đàn ông. Mình thực sự sốc và sau hôm đó mình đã gặp chồng và hỏi cho ra nhẽ, chồng mình công nhận anh ta có bồ nhưng ko nói là ai. Sau hôm đó hai vợ chồng gần như không nói với nhau câu nào, 1 tháng anh ta mới vào thăm con một lần. Mình nói với chồng và đề nghị anh ta cắt đứt với cô ta và quay về với vợ con, anh ta bảo: Anh ta sẽ cắt đứt luôn, nhưng nếu mình còn có hành động gì không đúng, trái ý chồng thì anh ta lại tiếp tục đi cặp bồ. Mình không chấp nhận và đã thu toàn bộ đồ đạc chuyển về nhà ngoại. Trong thời gian đó, mẹ chồng mình còn ra công ty nói với mọi người rằng chồng mình đã có người khác (mình và mẹ chồng làm cùng công ty của anh họ chồng). Vì lý do đó mình đã xin sang công ty khác làm. Gần đây, vì nghĩ đến con mình vẫn cố gắng vui vẻ để con có thêm tình cảm của cha. Tuy nhiên trong thời gian gần đây anh ta hỏi mình đã gửi đơn ra tòa chưa, nếu chưa thì để anh ta gửi. Mình bảo cứ từ từ.
Và hôm nay, 21.5, con mình sốt, do đặc thù công việc và mình mới đi làm không thể nghỉ được, mình đã gọi điện cho anh ta bảo vào đưa con đi khám, tuy nhiên anh ta không hề hỏi con ốm làm sao, có nặng không, chỉ bảo mình phải tự sắp xếp, anh ta còn phải đến nhà ông anh họ giúp căng phông để mai có đám cưới. Mình thật sự "choáng", mình đã giúp anh ta phát huy quyền làm bố, nhưng anh ta thoái thác trách nhiệm, và 3 tháng nay anh ta không hề đưa một đồng để nuôi con, chỉ mua cho con mấy bộ quần áo.
Theo các mẹ mình nên làm gì bây giờ, bỏ thì thấy thương con - sợ sau này lớn lên nó bị mang tiếng, mình cũng sợ mang tiếng là đã ly dị và thực sự thì vẫn còn tình cảm với chồng.
Hãy giúp mình với, nhanh - nhanh - nhanh, mình đang rất - rất - rất buồn.