Mình là một thành viên không mới, nhưng vì câu chuyện mà mình sắp kể ra đây hiện vẫn chưa kết thúc, nên mình reg nick mới để giữ privacy cho riêng mình. Mong các bạn cho mình vài lời khuyên nhé.
Câu chuyện của mình là thế này:
Hai vợ chồng mình đã lấy nhau được hơn 3 năm, vì lý do hết chồng đi học đến vợ đi học, rồi lại hay đi công tác xa nên vẫn chưa có con. Cuộc sống gia đình bình thường, thu nhập ổn định, vợ chồng tin tưởng nhau, trong cuộc sống cũng chẳng có xích mích nào đáng kể.
Thế mà, đùng một cái, có một cô gái còn khá trẻ gọi điện thoại hẹn gặp mình để "nói chuyện". Ban đầu mình không đồng ý hẹn gặp khi không được biết danh tính và mục đích cuộc gặp, nhưng sau đó cô gái nói huỵch toẹt ra rằng cô ta là người yêu của chồng mình, hẹn gặp mình để nói chuyện "như hai người phụ nữ với nhau". Lần đó, mình cúp máy.
Tối hôm đó về nhà mình quan sát thái độ của chồng, thấy chồng vẫn bình thường, thản nhiên như mọi ngày. Mình trằn trọc cả đêm không ngủ được, nhưng lời nói của cô gái chưa có gì xác tín, nên mình cũng im lặng không đề cập gì với chồng, định bụng sẽ tìm hiểu thêm.
Vài ngày sau cô gái lại gọi, lại hẹn gặp. Và lần này quyết liệt hơn, bảo rằng nếu mình không gặp cô ta thì cô ta cũng đến gặp mình. Cuối cùng mình đồng ý gặp.
Đó là một cô gái còn khá trẻ, khoảng 21-22 tuổi, xưng là sinh viên mới ra trường. Mặt không xinh lắm, nhưng dáng thì chuẩn như người mẫu, ăn nói dạn dĩ. Cô ta không loanh quanh mà đi thẳng vào vấn đề luôn rằng cô ta và chồng mình yêu nhau được một thời gian rồi, và còn đưa ra cho mình xem những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau để làm bằng chứng. Cô ta bảo rằng hồng mình nói với cô ấy là hai vợ chồng sống với nhau không có hạnh phúc, vậy thì nên rút lui là hơn, để còn làm lại cuộc đời, blah blah...
Mình quá bất ngờ trước việc này nên không biết phản ứng thế nào. Thực sự thì từ trước giờ, không hẳn mình tin chồng tuyệt đối, nhưng sự tin tưởng là khá cao. Vẫn biết là chồng khá hào hoa và được nhiều cô thích, nhưng mình chủ quan cho rằng đó là sự thường tình, chồng mình từ ngày lập gia đình đến giờ cũng không có biểu hiện gì đáng nghi cả. Thế mà đùng một cái, lại có đứa xuất hiện trước mặt mình, ngang nhiên đòi mình rút lui, hay nói huỵch toẹt ra là nhường chồng cho nó.
So ngày tháng trên tấm ảnh thì trùng với thời gian chồng mình đi công tác, tức là cách đây khoảng 4 tháng. Thời gian đó chồng mình đi công tác xa khoảng 3 tháng, nhưng cách 2 tuần lại bay về, rồi lại tiếp tục đi, cho đến cách đây 1 tháng thì về hẳn. Sau này ngồi suy nghĩ lại, mình thấy sau đợt công tác này về thì chồng hay có điện thoại gọi đến lúc buổi tối. Trước đó, thỉnh thoảng chồng mình cũng có điện thoại gọi đến buổi tối, nhưng nếu gọi vào điện thoại cá nhân thì mới nghe máy, còn gọi vào điện thoại công việc thì không nghe. Cho nên thời gian đó, mặc dù chồng cũng có những cuộc điện thoại gọi vào buổi tối, nhưng chồng không nghe mình cũng không thắc mắc gì.
Sau khi nói chuyện rạch ròi với con bé, mình quyết định đem chuyện này ra nói với chồng. Trái với dự đoán của mình, phản ứng của chồng khá là bình tĩnh. Chồng bảo rằng đã biết trước là con bé sẽ đến gặp mình, và trước sau gì mình cũng biết chuyện. Nhưng chồng khẳng định đấy chỉ là một phút xao lòng, là những tấm ảnh chụp chơi với nhau trong lúc đi chung với cả nhóm người. Chồng bảo rằng thú thật lúc đó cũng có thích cô bé đó, vì sự hồn nhiên nhí nhảnh trẻ trung của cô ấy, nhưng đã kịp dừng lại đúng lúc và chưa có chuyện gì xảy ra cả. Còn chuyện tâm sự với cô ấy là gia đình không hạnh phúc là hoàn toàn không có, chồng chỉ bảo rằng thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, vậy thôi. Mình chẳng biết tin ai, cũng không biết kiểm chứng với ai, nên tạm thời để yên mọi chuyện.
Cách đây vài ngày, mình đưa chồng ra sân bay đi công tác. Trời xui đất khiến thế nào, trên đường về, mình phát hiện ra điện thoại của chồng đánh rơi trên xe. Gọi lại thì chồng đã check-in và tắt máy.
Tối hôm đó ở nhà, mình thấy có tin nhắn đến, tò mò mở ra xem thì thấy có 1 tin nhắn như thế này: "Anh chỉ quan tâm đến việc em có thai hay không có thai thôi à? Còn tình yêu mà em dành cho anh thì sao? Em không có thai thì mọi việc sẽ kết thúc, đúng không? Và đó là điều anh muốn, đúng không?". Còn thêm mấy tin nhắn nữa, nhưng nội dung không rõ rệt, và chồng mình không lưu Sent item nên mình cũng không biết đầu đuôi. Tuy nhiên, chỉ riêng tin nhắn đó cũng đủ làm cho mình suýt ngất.
Ngay tối hôm đấy mình gửi email cho chồng yêu cầu giải thích. Chồng không trả lời mà chỉ gọi điện thoại về nói ngắn gọn là khi đi công tác về sẽ giải quyết chuyện này, nhưng khẳng định là cô kia bày trò, không ăn được thì phá cho hôi. Vì là điện thoại đường dài nên mình không nói được gì nhiều.
Kể từ hôm đó đến nay, mình hầu như không ngủ được. Bây giờ thì mình bình tĩnh hơn nhiều rồi, muốn kể cho ai đó nghe để cho nhẹ lòng và lắng nghe lời khuyên, nhưng mình không biết kể cho ai cả. Câu chuyện chưa rõ ràng nên mình không dám mở miệng với ai, vì xấu chàng thì hổ ai.
Đọc WTT mình thấy diễn đàn này tuy ảo, nhưng sự chia sẻ và tình cảm thì rất thật, nên mình quyết định viết chuyện của mình lên đây. Các bạn góp cho mình lời khuyên được thì tốt, còn không thì viết ra như thế này mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tối mai chồng mình đi công tác về và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bây giờ mình chỉ ước gì tomorrow never comes...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Gửi bạn: "ngày mai không bao giờ đến"....làm gì mà bi đát như vậy. Mình là đàn ông, cũng đứng tuổi rồi và cũng có rất...
Ơ tớ chưa đọc topic này nhưng vào đây thấy câu này phải đính chính. MHG của mẹ Trâu là...