Đã rất rất nhiều lần mình muốn ly hôn nhưng khi ngắm nhìn con ngủ mình lại thương con rất nhiều mình sợ nếu mình ly hôn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của bé, sợ bé sẽ phải sống thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ, mình kết hôn đã được 4năm bé nhà mình đã hơn 3tuổi, cuộc sống vợ chồng thật sự là không hợp nhau một tí nào hết, từ những chuyện rất nhỏ nhặt vợ chồng mình cũng có thể cãi chửi nhau, chôngminhf là một kẻ vũ phu khi cãi chửi nhau như vậy hắn luôn quát chửi mình là con chó, là đồ mất dạy này nọ rất rất nhiều va thường tát vào mặt mình, đá đấm bóp cổ mình, chửi. Mình thậm tệ trước mặt con. Thật sự mình vô cùng vô cùng chán cuộc hôn nhân này rất rất nhiều mình rất muốn thoát khỏi nó nhưng gia đình mình không hiểu nên không cho phép mẹ mình cứ bảo phải vì con, nhưng thật sự là người trong cuộc mới biết chán cuộc hôn nhân này thế nào, mình bảo chồng mình là bỏ nó còn bảo mày viết đi tao ký con điên. Thật sự mình rất rất buồn và chán muốn thoát khỏi nhưng mình cũng rất thương con vì con mình cũng rất yêu bố nó và bố nó thì cũng thương con, nhưng khi ở bên cạnh chồng mình cảm thấy gê sợ vô cùng mình chỉ muốn xa con người ấy ra, thật sự mình rraats rối bời và buồn bã có bạn nao có thể chia sẻ với mình không!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1