Mình và anh ấy yêu xa. Anh ấy làm việc ở HN. Mình thì ở tỉnh khác với gia đình.
Năm ngoái bố mình mất, anh ấy về viếng bố và cũng ra mắt gia đình mình
anh xin phép qua ngày giỗ đầu của bố mình thì anh ấy sẽ về hỏi cưới
Nhưng đến mấy hôm nay mình mới phát hiện ra sự thật là anh đã lấy vợ từ trước Tết năm nay
tức là sau khi từ nhà mình về HN mà mình ko biết
Anh gọi cho mình nói sao nhà mình lại nghèo quá thế, lại đông anh em
Lúc đó mình ko nghĩ rằng anh chê nhà mình đâu
Rồi ngày cúng bố 49 ngày, 100 ngày , sinh nhật mình anh đều nói đang đi công tác Sài Gòn làm mình khóc hết nước mắt
Mấy lần nhớ quá mình lên HN tìm anh nhưng gọi cho anh thì anh nói anh lên Học viện phật giáo ở Sóc Sơn tập tu, anh nói anh ko còn ham hố chuyên trai gái cầu xin mình tha cho anh để anh đi theo Phật
Mình lại khóc cầu xin anh đừng đi tu
Mình cũng đã post 1 topic hỏi các bạn rằng bạn trai muốn đi tu phải làm sao
Thì ra anh chỉ lừa mình lúc đi công tác, lúc đòi đi tu để giấu giếm chuyện đã lấy vợ
Mấy lần sau anh về quê thăm mình, lần nào anh cũng vẫn rất ngọt ngào nồng nàn như xua nên mình ko nghi ngờ gì cả. Mình còn nói anh còn có em yêu anh anh phải lấy vợ đừng có đi tu cho phí đời trai. Anh nói anh nghe lời em chưa tu ngay bây giờ
Nhưng mấy hôm nay mình mới đc bạn bè cũ của anh nói đến tai rằng anh đã lấy vợ rồi
Mình gọi hỏi anh, anh thừa nhận
Hôm nay gọi lại 1 số máy khác của anh thì là vợ anh nghe máy, mình nín thinh ko nói đc 1 lời nào rồi cúp máy luôn
Rõ ràng mình là ng đến trước nhưng lại bị biến thành người thứ 3 vô duyên mà ko biết
Anh còn nói với mình rằng anh vẫn yêu mình hơn và muốn mình sinh con cho anh
Mình chua chát cay đắng quá, cứ lo lắng anh bỏ đi tu hóa ra anh đi lấy vợ lại còn rất tham lam nữa muốn có cả 2
Nhưng mình thấy khó quên anh đc dù biết đó là đồ Sở Khanh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là suy nghĩ của anh ta và của GĐ...
Phải em, em hẹn thằng đó ra quán, rồi hẹn vk nó ra quán... tát nước thẳng vào mặt nó... Hoặc là hôm nào nó...
Ko nói đc gì tốt đẹp thì im lặng là...
sao bạn nói nghe vô tình thế
vợ anh ta...