Mình đang suy nghĩ không biết mình làm vậy đúng hay sai nhưng vì chuyện này vợ chồng mình cãi nhau nhiều. Các bạn cho mình lời khuyên, mình rất cảm ơn các bạn.
Nhà vợ chồng mình cách nhà bố mẹ đẻ mình 45 phút đi xe máy. Con gái mình 6 tuổi đang học lớp 1 ở một trường tiểu học gần nhà vợ chồng mình. Mình nói với chồng mình 2 ngày cuối tuần con được nghỉ học nên muốn con về nhà bố mẹ đẻ mình ngủ một đêm thứ sáu để cháu được chơi với Ông Bà, chiều thứ bảy đón mẹ con mình về. Như vậy bé vẫn có 1 ngày Chủ Nhật nghỉ cuối tuần ở nhà vợ chồng mình. Mình thấy như vậy cũng không có gì quá đáng mà chồng mình không đồng ý, nói con là phải ngủ ở nhà Bố Mẹ, không được ngủ ở nhà khác, có về chơi nhà Ngoại thì sáng thứ bảy đi rồi chiều về. Mình nghe nói thế tức muốn khóc luôn. Hôm qua mình ức quá mình nói Bố Mẹ mình có tuổi rồi ai cũng trên 70 tuổi, không còn nhiều thời gian đâu anh, anh cho con về chơi với Ông Bà cho Ông Bà vui, mình nói luôn anh làm như thế là rất nhỏ mọn, hẹp hòi.
Các bạn cho mình lời khuyên, mình nên làm thế nào cho đúng? Mình rất cảm ơn các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ở chung...