Mình là con dâu-không muốn nhận tài sản bố mẹ chồng cho.
Mình lấy chồng đã 6 năm, đã có một bé trai, ở chung bố mẹ chồng. Mới tối qua gia đình họp và ông bà có nói sẽ chia đôi mảnh đất đang ở, ông bà xây nhà trên một nửa, nửa còn lại cho vợ chồng mình xây nhà ở riêng. Nếu chia làm 2 thì vẫn chung môt sổ đỏ vì chia 2 thì quá nhỏ không tách sổ đỏ được. Mình có nói luôn là mình không dám nhận tài sản của bố mẹ chồng vì mình không có công đóng góp. Mình chỉ muốn bố mẹ chồng mình cho riêng/ủy quyền riêng cho chồng mình thôi mà bố mẹ chồng mình không nghe.
Chắc nhiều bạn ngạc nhiên khi mình có "gan" từ chối món lợi đó, để mình nói rõ hoàn cảnh nhà mình. Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng, tài chính hai vợ chồng cũng riêng biệt không chung (chắc lại nhiều bạn ngạc nhiên nhưng nhà mình là thế, muốn khác cũng không được). Vì không chung tài chính với chồng nên mình đã tự mua một căn nhà nhỏ phòng thân, cũng phải vay mượn. Mảnh đất ông bà cho chưa có nhà, diện tích lại nhỏ không làm sổ đỏ được. Nếu lấy bây giờ phải xây nhà, mà mình thì còn nợ nần nếu xây mình cũng không đóng góp được chỉ tùy chồng mình. Mảnh đất nhỏ không làm sổ đỏ được nên mình cũng chẳng có quyền lợi hợp pháp gì trong đó. Mang tiếng ông bà cho nhưng mình thấy là gánh nặng cho mình, cộng thêm việc ông bà sẽ ngày ngày rao giảng là không có ông bà cho mình sẽ không có chỗ mà ở. Sống cùng bố mẹ chồng mình chán nản từ lâu rồi nhưng chồng mình không đồng ý chuyển đi nên mình vẫn phải sống chung. Buồn bực cho cả ông bà lẫn mình.
Mình trước sau gì vẫn không muốn nhận phần đất này, ông bà nếu có làm thừa kế sẽ là cho riêng chồng mình mà ông bà không chịu. Các mẹ cho mình vài lời khuyên để có cớ từ chối cho hợp tình hợp lý. Cảm ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Như kiểu bố mẹ cho riêng...