Hơn 10 năm gặp lại người xưa, chưa gặp mặt, chỉ nghe giọng nói, Người ấy một lần nữa làm thức dậy tình cảm mà thời sinh viên mình đã dành cho họ. Mình dã không làm chủ được bản thân: Nghĩ ngợi lung tung, trái tim loạn xạ…Mình lại luôn về họ, muốn dứt ra ma không đựoc, Dù ho dã co gia dinh, mình dã co gia dinh. Vay ma anh ta con noi la vẫn luôn nghi đến minh. Minh vưa giận, vừa lo, vừa sợ hãi. Minh không muốn tình cảm của mình đi quá xa, sợ có lỗi với người khác….tâm trạng mình rất lộn xộn, Hãy tiếp thêm sức mạnh để mình có thể bứt ra khỏi mớ bòng bong này với. Mình không muốn là kẻ ngoại tình như xã hội đã có. Mình hoang mang quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chuẩn
Gái cắt tai
Giai cắt cổ
Các cụ dạy cấm sai tí nào
Cậu này hay nhỉ!
Mình phải công nhận sức mạnh thông tin nhé, chủ đề này...
Cứ tiếp tục đi rồi report kết quả cho bà con tám
Sau khi nghe mình nhắn gửi ít dòng, cậu ta bảo “thế thì không...