Mình không biết phải bắt đầu như thế nào cả, và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cho mọi người hiểu để cho mình 1 lời khuyên; mình cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa câu chuyện của mình lên dd này.
CHuyện là thế này, mình và chồng yêu nhau và đi đến hôn nhân sau 1 năm tìm hiểu. Tới hnay chúng mình đã cùng chung sống với nhau đc 18tháng, chúng mình đã có với nhau 1 bé trai đc hơn 9 tháng.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ khi mình sinh em bé.
Đầu tiên là chuyện ăn uống của mình, mình không thể ăn nổi những món mà mẹ chồng mình nấu. Cứ mỗi khi ngồi vào mâm cơm, (bà luôn bắt mình ăn riêng), là mình lại khóc. Trong khi đó chồng mình cũng không biết làm sao để nấu cho vợ 1 bữa ăn hợp với vợ....cứ như thế được 10ngày từ khi từ viện về nhà, thì mình không chịu nổi và đã xin phép MC để đưa cháu cùng sang nhà ngoại 1 thời gian.
Vì nhà mà bọn mình đang ở là nhà của anh chồng mình, ko phải nhà của chồng mình, cũng ko phải là nhà của BMC. Trong khi đó bố mẹ đẻ của mình cũng đang dự định cho 2 VC mình 1 mảnh đất. Thế là nhân đà này mình thuyết phục chồng mình xây nhà.
Vì cả 2 VC đều đi làm cty, nên bố mình đã canh chừng và theo dõi ban ngày cho bọn mình,. chồng mình phụ trách việc trông coi ban đêm. Về kinh tế, baọn mình mới lấy nhau, lại có con ngay thế nên tiền tiết kiệm đc cũng chỉ hơn 100triệu, OX chạy chọt vay mượn đằng nội đc 100tr nữa,....còn lại 300tr thì bố mẹ đẻ mình lại cho mượn....
Thế là sau 4 thàng mình cũng có nhà mới để ở, nhưng cũng từ đó biết bao chuyện phát sinh. Mà cái đặc biệt là tình cảm VC mình bị khủng hoảng 1 cách trầm trọng. Trong lúc đang xây nhà, đã có lần mình thấy những tin nhắn lạ trong đthoại của chồng mình, khi mình hỏi thi anh chỉ nói đó là khách hàng, đang thuyết phục người ta mua hàng. VÌ OX mình làm bên phòng kinh doanh, nên mình đã tin lần đó, nhưng khi dọn về nhà mới ở, tình cờ 1 hôm chồng nhậu xay xỉn, mình kiểm tra đt, lại thấy những tin nhắn mùi mẫn đến ko tin nổi. Cả tin chồng mình gửi cho cô gái ấy lần cô gái ấy gửi cho chồng mình, đều mùi mẫn tình cảm đến ko ngờ....MÌnh thất vọng!!!! Lần này ko tin nổi chồng mình nữa!
Về nhà mới, bao nhiêu chuyện phải làm, nhưng chồng không bao giờ làm 1 việc gì. Tất cả cứ kệ đấy, thanh thản xem tivi, thanh thản ngồi uống nước, ...trong khi vơ.. làm quần quật....
Hẳn sẽ có bạn bảo mình là cứ kệ đó, ắt sẽ có người làm,....nhưng thật sự mình ko để kệ đó được. Mấy tháng trời cố gắng xây nhà còn được huống chi có chút việc dọn dẹp cho đẹp nhà lại ko làm dc????????
Từ khi vè nhà mới thì BMC mình cũng ở cùng bọn mình. ĐÚng là mẹ nào cũng bênh con. Nếu mình có nhờ chồng mình điều gì thì MC bảo là mình lúc nào cũng ép chồng mình làm việc, rằng mình diết việc, ....CHÁN!!! Thế là chồng mình đương nhiên có người bảo kê,...ko phải làm gì hết cũng vẫn ko sao!!!!
Thế là bao nhiêu chuyện cứ đổ lên vai mình: Con nhỏ, việc nhà, việc công ty....
Rồi mình ko chịu đựng đc nữa, mình dễ nổi cáu với chồng! Sức khỏe yếu đi rõ rệt, liên tục bị tụt huyết áp khi đi làm.............
Thế là VC mình hay cãi nhau, ko hợp nhau trong mọi vấn đề.......
MC mình ko ở nhà mình nữa, dọn về nhà anh chồng mình ở.
Cao độ của mâu thuẫn bắt đầu từ đây!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Người chồng này không có liêm sỷ.
Anh ta cưới vợ phải nhờ bố mẹ họ hàng đến nhà xin nhà người ta với...
Nếu...
Sau những ngày thật buồn và mình đã cố gắng để yên với ý nghĩ rằng chuyện của chúng sẽ kết thúc.
Nhưng hình như mình muốn...
Chúc cho vết thương của chị...
Bạn gì nói về chồng mà coi thường nhà ngoại là đáng khinh là đúng đấy, không...
Em không dám cho chị một lời khuyên nào hết về chuyện này đâu, vì em ko phải là người trong cuộc, có những cái em...