thật là mình chưa ghét ai như ghét nhỏ này , nhà chồng mình có 2 anh em trai mình dâu lớn , mình thì thẳng tính k thích xu nịnh , nên trong nhà nói thẳng ra mình chẳng được lòng ai cả mình cảm nhận như thế , còn nhỏ em thì khéo miệng luôn biết nịnh nọt lấy lòng mọi người , sau lưng nó nói xấu người ta thậm chí có thể hại người ta nhưng trước mặt thì lại tỏ ra ngọt ngào mình k hiểu sao nó có thể sống như vậy được nhỉ , bm chồng mình nó chửi k ra gì luôn nhưng trước mặt thì ôi thôi ngọt ngào cơm bưng nước rót , ai trong nhà nó thấy có lợi cho nó thì nó nịnh đủ thứ còn ai k có lợi cho nó thì nó nói xấu tìm cách hại người ta , mình do quá ngay thẳng nên thua thiệt có sao mình nói vậy , có lần mình tức quá vì nó ăn k nói có cho mình mình mới nói mẹ chồng mình là mình k như vậy thế mà bà nghe nó nói gì đó xong quay ra bênh nó , mình thật chán nản k biết phải thế nào mình đã k thèm để ý đến nó rồi nhưng nó cứ trêu ngươi mình , mình nghe điện thoại nó nghe lén rồi đi kể cho người khác nghe , mình làm gì là nó đi méc bm chồng thật tức chết đi được , nó ba hoa đến nỗi mình bắt tận tay việc nó làm vậy mà nó vẫn chối bay chối biến đi được , mình k hiểu sao tuổi nó nhỏ mà nó ghê thế k biết , lúc chưa cưới nó nhà chồng đâu ghét mình như bây giờ , giờ coi mình như cái gai như mong mình biến ra khỏi mắt họ vậy . MÌnh quá chán k biết thế nào đây giờ mình tự kỷ rồi sống 1 mình rùi hicccc .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1