Đêm nay mình ko ngủ được. Mình đang đau khổ vô cùng. Tâm trạng mình rối ren quá và chỉ biết khóc thôi.
Mình đã có con gái 7 tuổi và nay có bầu tháng thứ 5. 3 tháng đầu vợ chồng mình ko quan hệ lần nào vì sợ ảnh hưởng thai nhi. Nhưng đã qua 3 tháng nguy hiểm rồi mà chồng mình dường như ko có nhu cầu gì với mình cả. Công việc của anh í cũng khá căng thẳng nhưng mình ko thể nghĩ anh í ko có tí nhu cầu gần vợ??? Mình cũgn đã chủ động nhưng mình thấy anh ko hề chủ động, thậm chí hoàn toàn ì ra. Mình có linh cảm đã có điều ko hay xảy ra. Mình có nói với anh í những suy nghĩ của mình nhưng anh nói là do anh mệt nên ko có nhu cầu . Các mẹ ơi có tin được ko??? Mình ko tin đâu các mẹ ạ. Mình nghĩ anh ấy đã có chỗ thỏa mãn nhu cầu rồi. và ko còn hứng với mình nữa. Mình rối ren quá. Mình phải làm j đây??? Đêm nay mình cũgn chủ động, nhưng anh lại nói mệt. Mình tủi thân quá các mẹ ơiiiiiii:Crying: Mình thì ngồi đây khóc hết nước mắt, còn anh đã ngủ say Mình biết anh ấy luôn yêu con và muốn giữ gia đình nhưng nếu ko còn tình cảm với vợ thì mình cũng ko muốn níu kéo cuộc sống ko tình yêu này. Mình định sẽ bí mật theo dõi anh để giải tỏa sự ấm ức, mình ko thể chịu được cảnh sống như thế này. Các mẹ chia sẻ với mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đàn bà phải chịu rất nhiều gánh nặng, vừa phải chăm lo gia đình, lại còn công việc nữa. Nhiều lúc, áp...
Bây giờ điều cần nhất cũng vẫn là phải thật bình...