hiện mình 27 tuổi nhg đã có 2 con :1trai gần 4 tuổi và 1 bé gái 10 tháng .vc mình sống ko hạnh phúc .mình lấy chồng sớm 22 tuổi khi vừa học xong SPMG ,sau đó mình đi học thêm ĐHTC SPNN ,ax là giáo viên cấp 3 ở 1 vùng ngoại thành .sau khi lấy vợ mẹ kế của ax mới xin chuyển công tác ra nội thành và vc mình ở riêng tại căn nhà của bố ax .có lẽ vì thế ax dã làm quen mình và lấy mình .nhìn bề ngoài ax là người chững chạc ,khuôn mặt đepj trai chỉ hơi thấp .nhg thực chất bên trong thì lại là người cục cằn hay chửi bậy với vơ con .tính tình kiêu ngạo luôn coi thg người khác ,anh ấy bảo mình ko xứng đáng vơia anh ta ,anh ta cho rằng mình kém cỏi về mọi mặt và ko muốn đi đau cung mình . bố mình cũng ko thích tính cách đó nên 1laanf khi mình sinh cháu ở quê ax có mâu thuẫn với bố mình ,vì nóng giận bố mình đuổi ax .vì thế mỗi khi vc căng thẳng anh ta lại lôi bố mình ra chửi ,khi mình và con ở bên ngoại để tiện công việc ax ko ngó ngàng gì chỉ thỉng thoảng mình đưa con trai về chơi với bố nhg con bầy ra chơi là ax khó chịu mắng chửi con ,mà suốt mấy năm mình nuôi con ax ko đưa tiền cho mình đồng nào cả ,tiền ax để sửa lại nhà và sắm đồ nhg ax luôn coi thường mình và cho đó là của cải công sứ của anh ta,sau đó khi con min2 tuổi1 ax dã đòi li hôn nhg mình cố níu kéo vì mình còn yêu ax và thg con.nhiều người khuên nhủ ax cũng thay đổi và quan tâm đến con hơn .nhg ko bớt tính cục cằn khi mình có thai đứa thứ 2 anh ta cũng đánh mình 1 lần nữa .nhg dù sao ko khí vc cũng bớt căng thẳng ,những lúc vui vẻ mình có bảo ax đưa mẹ con mình sang ông bà ngoại ax đồng ý ,xong đến gần ngày lại thay đổi. những lúc cãi nhau ax thường xỉ nhục và chửi bới mình rất thậm tệ ,rồi ax lại đòi li hôn ,ax bảo trước sau gì cũng muốn li hôn mình ,mình thì ko muốn 2 con mình phải xa nhau và mình cũng rất yếu đuối .mình rất sợ .mình chỉ ước giá như ngày xưa mình đừng nghe theo lời ax ,đừng cho ax cưới mình sớm thế .hồi đó mình còn quá trẻ ,chỉ vì ax giục mình cưới sớm nên bây giờ mình khổ quá.nhg mình vẫn ko muốn gdd tan vỡ .mình phải làm sao?........................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ mà là cậu thì tớ đồng ý chia tay với lão chồng thế này...
chiều nay anh lại c...