Mình đang phân vân không biết có nên ly hôn không? các bạn cho ý kiến nhé!
Mình kết hôn được 5 tháng rồi.Mình quen người ấy được 4 tháng rồi cưới. Vì làng mình và làng anh ấy cách nhau có 3 km, nên gia đình mình cũng đã tìm hiểu gốc tích gia đình anh ấy, và được biết gia đình anh ấy sống cẩn thận, và keo kiệt nhất làng, Mới đầu mình nghe từ '' keo kiệt mình đã rất sợ'' Nhưng từ khi quen anh ấy mình cũng nhân ra anh ấy tiêu tiền cũng rất tằn tiện thật, mặc dù thu nhập hàng tháng của anh ấy cũng là cao khoảng > 10 triệu/ tháng. So với mức chi tiêu ở nông thôn thì là cao. Mình cũng nhận ra anh ấy rất tính toán, có tính chút gia trưởng, khô khan, không tâm lý, không chơi bời gì, toàn ở nhà với bố mẹ sau khi đi làm về. Nhưng mình nghĩ người đàn ông như thế sau này mình sẽ không phải lo lắng, vì anh ấy biết giữ tiền mang về cho gia đinh, không lo đi lăng nhăng với gái. Trước khi cưới anh ấy hứa hẹn với mình rất nhiều. Anh ấy bảo về nhà anh ấy , thì ai có việc người ấy làm. anh không bảo em phải đi ra đồng hay chăn bò cho bố , hay làm những công việc chăn nuôi ở nhà. Tại vốn dĩ ở nhà em cũng không phải làm gì. ngoài việc nấu ăn dọn dẹp, và học hành, Sau khi ra trường em đã đồng ý lấy anh ấy làm chồng nhanh chóng, Sau mấy tháng về nhà anh ấy đủ mọi chuyên, vì là dâu mới nên bị để ý rất nhiều. Nhà anh ấy lại là thuần nông nữa, công việc thì rất nhiều, Khi em về đó, em cũng rất hồn nhiên, em cũng chỉ làm những công việc nhà, và hàng ngày cũng chỉ quan tâm tới công việc của em, em là 1 cô giáo dạy tại 1 trường cấp 3. Vì số thời gian trên lớp không phải là cả ngày, nên khi không ở trên lớp em thường dành thời gian để soạn giáo án và nghiên cứu tài liệu, và làm số việc lặt vặt liên quan bài vở trên lớp. Ông bố chồng em thấy em thường xuyên ở trong phòng khi ở nhà, nên ông rất khó chịu và bảo với chồng em rằng chẳng giúp bố mẹ việc gì ở nhà hết ( việc đồng áng, và chăn nuôi). khi em ở nhà chồng bị soi mói, để ý đủ đường, Bố mẹ chồng em cứ không hài lòng gì về em, thì lại bắt đầu nói tới tai chồng em, mỗi lần như thế anh lại sa sả nói tới em những câu rất khó nghe, khiến em cảm thấy rất tự ái, cảm giác xúc phạm, lắm khi trong đầu lúc nào cũng nghĩ phải ly hôn ngay, kẻo sống tới già lúc nào cũng thế này, chắc không yên ổn, Bố chồng thì thường nói mỉa mai , diếc móc em. Mỗi lần gần ông ấy em cảm thấy rất mặc cảm, cảm. Và đặc biệt gia đình nhà chồng rất lạ: chồng em hàng tháng kiếm được bao nhiêu , thì về đưa hết sạch cho bố mẹ chồng, anh ấy chẳng khi nào để ý em cần tiêu gì, muốn gì hết, mặc dù anh ấy biết mức lương hàng tháng của em là rất ít ỏi, chỉ bằng 1 phần của anh ấy. Từ ngày quen nhau, nói thật anh ấy không khi nào bỏ tiền để mua cho em bất cứ một thứ gì, và tới tận bây giờ cũng thế. Sau khi lấy nhau được 3 tháng thì em mang bầu, trước lúc chua có bầu, anh bảo nếu em mà không có thai, anh sé đi tìm cô gái trẻ hơn để cặp bồ, em nghe xong rất đau lòng. Sau khi anh ấy biết em có bầu anh đã rất vui, nhưng em hay bị ốm nghén không ăn được, nằm bẹp. Em chẳng thấy chồng và bố mẹ chồng quan tâm gì, trong khi họ biết em ốm nghén, mấy tuần ấy em đã rất yếu, nhưng chồng em lại cứ luôn cùng bố mẹ chồng tạo tâm lý căng thẳng cho em, làm em không ăn uống được gì, vì căng thẳng nữa, nên em cũng vị ốm lả. anh ấy thấy em ốm nghén lại còn khó chịu nữa. bảo em lắm bệnh, hic. Sau đợt mâu thuẫn vừa rồi, thì em quyết định chia tay, tại em nghĩ sống mà khét khe quá, chắc không thể ở lâu dài với nhau được. sau khi em về nhà ngoại được mấy hôm thì cái thai cũng sảy, do cơ thể em yếu, và cũng bị ốm mệt hàng mấy tuần, nên thai cũng không giữ được, em đã rất đau lòng, khi đứa con em không còn. Em ở dưới nhà ngoại hàng tuần, chẳng thấy anh ấy xuống thăm khi nào, mặc dù nhà gần nhau vậy. những lúc ốm nghĩ càng tủi thân, hàng tối rảnh đi làm về, không thấy anh ấy nhắn tin hỏi thăm sức khỏe em được câu nào. em càng buồn. đặc biệt em thấy anh ấy rất vô tâm: sinh nhật, hay ngày lẽ gì chẳng khi nào anh ấy thèm quan tâm, điều đó làm em càng buồn hơn. có lẽ em quyết định chia tay với người chồng vô tâm này. em thấy thật thoải mái khi không ở nhà chồng nữa, em ở đó chắc em tới chết non, vì sự để ý của ông bố chồng, đặc biết ông rất khó tính nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
và như thế một số...